Nghi phạm xả súng tự mãn với “chiến công”

Thứ năm, ngày 22/03/2012 15:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - “Nghi phạm không hề cảm thấy ăn năn, hối tiếc, ngoại trừ việc không có thêm thời gian để sát hại thêm nhiều người nữa. Hắn còn khoác lác rằng, chính hắn đã khiến nước Pháp phải quỳ gối”, công tố viên Paris Francois Molins nói.
Bình luận 0

Ông Francois Molins là công tố viên thủ đô Paris, Pháp, đồng thời là thành viên trong đơn vị chống khủng bố được giao nhiệm vụ điều tra các vụ xả súng tại miền nam nước này trong thời gian gần đây.

img
 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, ông Molins cho biết, trong lúc thương lượng, nghi phạm Mohamed Merah đã từng hứa sẽ đầu hàng cảnh sát, và nói thêm rằng, y không muốn chết. Tuy nhiên, sau đó, Morale đã thay đổi ý định.

“Nghi phạm giải thích rằng, hắn không có tinh thần của một kẻ tử vì đạo. Hắn muốn tàn sát mà vẫn được sống ung dung”, ông Molins cho biết.

Có mặt tại nghi lễ tưởng niệm ba binh sỹ bị bắn chết hồi tuần trước, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố: “Người đàn ông này (Mohamed Merah) muốn Cộng hòa Pháp phải quỳ gối. Thế nhưng, Cộng hòa Pháp sẽ không đầu hàng, không lùi bước”.

Được biết, sáng qua, 21.3, Mohamed Merah tiết lộ rằng, hắn đã lên kế hoạch cho một vụ xả súng mới, và mục tiêu tiếp theo lại là một binh sỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem