Hết sốt, cao lên không ngừng
Anh Hồ Văn Trung (34 tuổi, ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) là trường hợp khá đặc biệt được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Theo gia đình anh Trung, từ lúc sinh ra, Trung là một đứa bé khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tuy nhiên, một lần Trung bị sốt cao, gia đình đưa đến nhà một y sĩ trong xã thăm khám, uống và chích thuốc. Sau khi hết bệnh, cơ thể của Trung phát triển cao một cách lạ lùng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-02-13/TAN-uoc-vong-cua-nguoi-cao-nhat-nuoc-27---anh-2-1550027408-width500height403.jpg)
Anh Trung đã cởi mở hơn với mọi người. (Ảnh: Chúc Ly)
Thời gian qua, anh Trung ngày càng cao hơn và nặng thêm, làm cho mọi hoạt động của anh trở nên chậm chạp hơn. Cách đây hơn 5 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe, anh Trung đã cao hơn 2,35m, cân nặng hơn 110kg.
Hiện anh Trung cao 2,5m, nặng 140kg. Chính sự khác người này khiến anh Trung rất mặc cảm và dần xa lánh mọi người, sống khá khép kín.
Vài tháng trước, thấy anh Trung không được khỏe, thường xuyên có biểu hiện chóng mặt, đau lưng… nên gia đình nhanh chóng đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Trung bị tăng kali huyết/đợt cấp suy thận mạn, thiếu máu mạn mức độ nặng. Sau khi điều trị, tình trạng bệnh của anh Trung không thuyên giảm, gia đình quyết định chuyển anh Trung lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.
Chỉ mong có sức khỏe
Vào thăm Trung, phóng viên trò chuyện với anh tại một góc hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
Năm mới này, tôi mong mình có thể khỏe lên để đỡ gánh nặng cho gia đình, để 2 em của tôi yên tâm ăn học” - Anh Hồ Văn Trung |
Anh cho biết: “Sau nhiều tháng điều trị, nay sức khỏe của tôi đã tạm ổn. Tuy đi lại còn khó khăn những mỗi bữa tôi có thể ăn được hơn 1 chén cơm, khá hơn trước rất nhiều”.
Được biết, bệnh viện đã cho Trung xuất viện, tuy nhiên do phải chạy thận mỗi tuần 3 lần nên gia đình xin cho Trung ở lại bệnh viện.
Cha anh Trung - ông Hồ Đức Ngoan (ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau), cho biết: “Do chi phí di chuyển từ nhà đến bệnh viện khá cao nên Trung không thể về nhà lúc này. Tuy Trung đã khỏe lên nhiều nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn và thỉnh thoảng cũng hay chóng mặt, mệt”.
Cũng theo ông Ngoan, điều đáng mừng là hiện tại anh Trung đã cởi mở hơn trước. Sau nhiều ngày nằm ở bệnh viện, anh đã tiếp xúc nhiều hơn với những người xung quanh. Mỗi ngày, nếu không chạy thận thì Trung sẽ phải ngồi xe lăn để người nhà đưa đi dạo ngoài hành lang.
Hiện tại, vợ chồng ông Ngoan phải bỏ việc (ông Ngoan làm nghề bán dừa - PV) để ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh Trung. Hàng ngày, vợ chồng ông đi xin cơm từ thiện để bớt một phần chi phí. Còn chi phí cho Trung chạy thận, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi.
Ông Ngoan ngậm ngùi tâm sự: “Tôi chỉ cần Trung khỏe, đó đã là món quà quá lớn với gia đình. Trước tết, vợ tôi về quê để dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng tầm 26, 27 tết là Trung được bệnh viện cho về nhà. Tuy không phụ được việc nặng nhưng Trung cũng dọn dẹp nhà cửa, cùng gia đình chuẩn bị đón cái tết thật ấm cúng”.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Trung buồn buồn chia sẻ: “Năm mới, không có gì hơn tôi chỉ mong mình khỏe lên để đỡ gánh nặng cho gia đình, để 2 em của tôi yên tâm ăn học. Ba mẹ cũng già rồi mà vẫn phải chăm lo cho mình thế này, thấy buồn và thương ba mẹ lắm”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.