Người chơi đàn bầu bằng... vai

Thứ tư, ngày 04/04/2012 19:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với người bình thường, việc làm cho tiếng đàn bầu “có hồn” đã rất khó, vậy mà dù chỉ còn một tay, tiếng đàn bầu của cựu chiến binh Mạc Văn Bẩy đã làm bao con tim thổn thức.
Bình luận 0

Lựa thế ngồi ngay ngắn, áp cánh tay đã cụt sát vai vào cần đàn, ông Bẩy bắt đầu trẩy tiếng lòng. Tiếng đàn của ông Bẩy lúc rộn ràng, khi tha thiết…

img
Cây đàn bầu đã trở thành người bạn thân thiết của ông Bẩy.

Cơ duyên với đàn bầu

Bình Trị Thiên những ngày khói lửa. Trong một trận đánh ác liệt, bom thù đã cắt đi một cánh tay, biến ông Bẩy thành thương binh 2/4. Chí trai chưa thỏa nhưng ông đành phải nằm lại bệnh xá Quân khu 3.

Một ngày nọ, có đoàn văn công Long Hưng về phục vụ anh em thương binh. Hôm ấy, ông Bẩy ngồi ngay sau lưng nghệ sĩ đàn bầu và đã bị tiếng đàn hớp hồn. Ngay hôm sau, một chiếc đàn bầu đã được ông chế tác từ lon sữa, ống tre và lõi phanh xe đạp.

Nhưng đàn bầu đâu có dễ chơi? Muốn có tiếng đàn hay thì không thể bỏ qua kỹ thuật luyến láy, mà ông Bẩy chỉ còn một tay? Biết vậy mà ông vẫn lao vào tập đàn. Ban đầu là dùng cổ và vai, rồi dùng chân và cuối cùng là dùng đoạn tay còn lại để điều khiển cần đàn. Chẳng nói thì cũng có thể hình dung được việc luyện đàn gian nan đến nhường nào. Và rồi bằng sự kiên trì của mình, ông Bẩy đã thành nghệ sĩ thực thụ.

Chiến sĩ văn hóa

Khi vết thương lành cũng là lúc ông Bẩy trở thành một chiến sĩ văn hóa. “Là thương binh nặng, không thể xông pha chiến trường với cây súng thì cũng phải cố gắng làm gì đó có ý nghĩa cho quê hương, đất nước chứ”. Với ý nghĩ ấy, ông Bẩy vừa lao ra chiến trường phục vụ các chiến sĩ vừa không ngừng tiếp tục luyện cho tiếng đàn của mình ngày một điêu luyện hơn.

“Mấy chục năm nay, cây đàn bầu đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Khi cây đàn cất tiếng là mọi buồn phiền, lo toan của cuộc sống tan biến”.

Không chỉ mang cây đàn “du kích” của mình ra chiến trường, ông Bẩy còn tự tin mang nó đi… thi. Năm 1978, ông tham gia Hội thi nhạc hội đàn bầu toàn quốc và được Viện Nghiên cứu âm nhạc trao tặng bằng khen. Với những đóng góp to lớn của mình, năm 1986 ông được Bộ Văn hoá trao Huy chương “Chiến sĩ văn hoá”.

Năm 1996 tại Hội thi Văn nghệ quần chúng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội, tiết mục độc tấu đàn bầu của ông đoạt Huy chương Vàng. Đặc biệt nhất là trong Hội thi Thể thao Văn nghệ Người khuyết tật toàn quốc lần thứ I năm 1997 diễn ra tại Quảng Trị, ông được giải nhất và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt mời ra biểu diễn tại Nhà khách Chính phủ (5.1997).

Sau hơn 40 năm gắn bó với cây đàn bầu và cách chơi độc nhất vô nhị, ông Bẩy đã có hơn 20 Huy chương Vàng từ các cuộc thi ở phạm vi toàn quân, toàn quốc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem