Thương binh
-
Ông Nguyễn Bá Lệ (ở phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là thương binh hạng 3/4, từng tham gia nhiều chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Trở về quê thời bình, ông Lệ bắt tay vào làm kinh tế, hiện ông đang nuôi lợn, có năm lãi gần 300 triệu đồng.
-
Trong chuyến lên thăm, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ ở Lai Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để các thương binh, gia đình liệt sĩ vươn lên trong cuộc sống.
-
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.
-
Ở mỗi làng quê của Việt Nam đều ghi dấu những chiến tích hào hùng trong các cuộc chiến tranh. Và ở xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) càng tự hào, may mắn hơn khi trải qua bao mưa bom bão đạn của chiến tranh, nhưng không một ai nằm lại nơi chiến trường.
-
Khi bài hát được cất lên trên sân khấu, đồng loạt hàng trăm sinh viên có mặt hội trường đã bật flash điện thoại và xúc động hát theo.
-
Những năm qua, huyện biên giới Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
-
Từ hơn 10 năm nay, bà Hoàng Thị Ánh (thương binh 4/4) đã nguyện dành nốt phần đời còn lại của mình, để chăm sóc cho phần mộ của các đồng đội, đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Thậm chí, bà còn sáng tác thơ, rồi thỉnh thoảng ngâm lên cho các đồng đội của mình cùng nghe.
-
Thương binh Đặng Văn Diên (ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) mang thương tật 4/4 nhưng đã vượt lên số phận, vay mượn để làm mô hình VAC nuôi bò, lợn, gà, cá cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Trong đêm, những người lính tìm kiếm đồng đội giữa rừng nhưng không biết cái bẫy đã giăng ra. Thi thể được bế lên, quả mìn K58 được gài khéo léo bên dưới phát nổ và lại có thêm sự hy sinh.
-
Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu của mình cho độc lập tự do của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục nỗ lực trên "mặt trận" kinh tế - xã hội, làm giàu cho gia đình và góp sức xây dựng quê hương…