Người dân, du khách cùng tưởng niệm “Thảm sát Sơn Mỹ”

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 15:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong số những người có mặt tại buổi tưởng niệm 504 thường dân vô tội Sơn Mỹ bị quân đội Mỹ xả súng sát hại cách đây 45 năm, có cả những vị khách nước ngoài rất đặc biệt.
Bình luận 0

Sáng 16.3, người dân trong tỉnh Quảng Ngãi cũng như ở các vùng lân cận và nhiều du khách nước ngoài tiếp tục đổ về Khu chứng tích Sơn Mỹ, ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh để thắp hương viếng nhân dịp tưởng niệm 45 năm ngày quân đội Mỹ xả súng sát hại dã man 504 thường dân vô tội Sơn Mỹ (16.3.1968- 16.3.2013).

Trong số những người có mặt trong buổi tưởng niệm, có những nhân vật đặc biệt, như phóng viên ảnh Ronald Heaberle - người đã ghi lại toàn bộ hình ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ; ông Wiliam Calley, ông Roy Mike Boehm - những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

img
Cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm

Được biết tối hôm qua 15.3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm vào ban đêm với nhiều nghi thức như: Lễ tế, cầu siêu, thả hoa đăng và chim bồ câu cầu nguyện cho 504 người dân vộ tội được siêu thoát.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Dân Việt đã ghi nhận tại buổi lễ này.

img
Tổ chức dâng hương
img
Lễ cầu siêu cho số nạn nhân bị thảm sát
img
Thả bóng bay cầu mong những điều tốt đẹp
img
Những người may mắn sống sót tham dự lễ tưởng niệm
img
Cũng như từ hàng chục năm trước đó, cựu binh Mỹ Mike Boehm lại kéo vĩ cầm trước Tượng đài người dân Sơn Mỹ, với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của thân nhân những người đã mất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem