 |
Một người đàn ông sống đơn độc đi kiếm lửa về sưởi. |
Dẫu đã qua cái thời du canh du cư nhưng cái đói, cái nghèo chưa bao giờ thôi đeo bám tộc người này bởi họ chủ yếu sống nhờ vào việc săn bắn, hái lượm.
Nhà giáo ưu tú người Đan Lai, La Văn Bốn cho biết: Người Đan Lai không có đặc trưng văn hóa hay ngôn ngữ riêng. Rất hiếm trường hợp người Đan Lai lấy người dân tộc khác bởi cuộc sống âm thầm trong rừng sâu, địa hình chia cắt nên hạn chế sự giao lưu.
 |
Xuôi bè nứa trên sông Giăng đầy ghềnh thác. |
 |
Người đàn ông dị tật này được cho là kết quả của hôn nhân cận huyết. |
Hôn nhân cận huyết khiến vóc dáng của người Đan Lai rất nhỏ bé, nhiều trường hợp bị dị tật và tuổi thọ trung bình thấp.
 |
Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Phủ Diễn, Diễn Châu, Nghệ An khám bệnh cho đồng bào Đan Lai. |
 |
Bà mẹ trẻ Đan Lai với những đứa con. |
 |
Đôi tình nhân cùng ở bản Co Phạt trong lớp học xóa mù. |
 |
Những thức ăn kiếm được từ rừng của người dân Đan Lai. |
 |
Đàn ông Đan Lai từ bé đến lớn đều hút thuốc lào. |
Lê Anh Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.