Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một người đàn ông đã chết trong "vài phút" sau khi nhập viện vì bệnh Covid nặng nói rằng ông vẫn nhớ cảm giác tim ngừng đập trước khi nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm".
Thợ sửa xe hơi Norberto, 64 tuổi, cho biết ông nhiễm coronavirus khi đang làm việc tại xưởng xe của mình. Ông nói thêm rằng mình chỉ ở nhà hoặc chỗ làm kể từ tháng 3 năm 2020 và ông đã cẩn thận tuân theo tất cả các quy tắc.
Norberto, người làm nghề sửa xe ở thành phố Pergamino, Argentina, nói với truyền thông địa phương rằng ông từng nhập viện một lần vì căn bệnh này, nhưng đã được xuất viện.
Tuy nhiên, người đàn ông nhanh chóng trở lại với một cơn sốt cao và phải nhập viện lần nữa, lần này là hơn một tháng.
Norberto nói rằng cùng với những bệnh nhân Covid-19 khác, ông được điều trị bằng huyết tương. Ngoài ra, cũng tại đó ông đã chứng kiến hai người bệnh chết trên giường hai bên chỉ trong hai ngày đầu tiên.
Ông nói: "Một người chết vào thứ sáu, một người khác chết vào thứ bảy. Bây giờ đến lượt tôi, tôi đoán vậy. "
Người thợ máy 64 tuổi trở nên nguy kịch sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi hai bên, chính vì các bác sĩ quyết định đưa ông vào trạng thái hôn mê và đặt nội khí quản.
Norberto cho biết tại một thời điểm, các bác sĩ nói với gia đình ông rằng tình trạng của ông đã "trở nên tồi tệ hơn và điều duy nhất cần làm là cầu nguyện".
Tuy nhiên, cuối cùng người thợ máy người Argentina cũng được chuyển đến khu Covid-19 để tiếp tục hồi phục.
Một ngày nọ khi nằm một mình, người đàn ông nói rằng ông bắt đầu nói chuyện với chính mình và bắt đầu đếm nhịp tim, nhịp tim của ông cứ chậm dần cho đến khi "nó kêu 'tích tắc'và không còn gì nữa".
Ông nói thêm: "Tôi đã nghe nhiều người nói rằng có một ánh sáng ở cuối đường hầm… Tôi cũng thấy điều tương tự. Những gì tôi đã nghe rất nhiều lần trên tivi, tôi đã thấy điều tương tự".
"Đó là điều bạn sẽ không tin, nhưng nó là như vậy. Và nó không phải là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Nó rất sốc".
Norberto nói với các nguồn tin địa phương rằng ông đã chết trong "vài phút" trước khi các bác sĩ đã bằng một cách "kỳ diệu" nào đó đưa ông quay trở lại cuộc sống.
Sau trải nghiệm cận kề cái chết của mình, Norberto được xuất viện vài ngày sau đó và được chăm sóc tại nhà trong hai tháng, nhưng ông nói thêm rằng mình vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Norberto đã trải qua ba cuộc phẫu thuật trong ba đến bốn tháng nằm viện, điều này khiến ông yếu hơn và giảm khả năng vận động.
Tuy nhiên, thợ sử xe cho biết ông đang cố gắng khỏe lại trong thời gian chờ tiêm vắc xin.
Norberto nói thêm: "Tôi muốn cảm ơn bệnh viện rất nhiều vì những gì họ đã làm, thật là siêu phàm. Họ đã làm tất cả mọi thứ, không chỉ cho tôi mà còn cho những bệnh nhân khác."