Cả thế giới hướng về Ấn Độ khi biến thể COVID-19 tàn phá đất nước này

Thứ năm, ngày 13/05/2021 15:00 PM (GMT+7)
Số người chết trong 24 giờ do coronavirus ở Ấn Độ đã vượt 250.000 người vào thứ Tư vừa qua. Dịch bệnh đang hoành hành khắp vùng nông thôn, người bệnh nằm trong các trại tập trung và nhận sự chăm sóc từ người thân của mình, nhiều gia đình khóc thương người thân xấu số đã qua đời.
Bình luận 0
Cả thế giới hướng về Ấn Độ khi biến thể COVID-19 tàn phá đất nước này - Ảnh 1.

Một phụ nữ được điều trị bên trong khu COVID-19 của một bệnh viện do chính phủ điều hành

Làn sóng thứ hai bùng phát vào tháng hai vừa qua đã làm các bệnh viện và nhân viên y tế chịu sự quá tải trong thời gian dài, cũng như các lò hỏa táng và khu chôn cất. Các chuyên gia vẫn chưa thể dự đoán được thời điểm đạt đỉnh của đợt sóng này khi cả đất nước ngày càng lo ngại về khả năng lây truyền của biến thể ngày càng tăng lên, gây ra đợt sóng lây nhiễm lớn ở Ấn Độ và lan rộng ra toàn thế giới.

Các nhà lãnh đạo nhà nước Ấn Độ kêu gọi vaccine để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm này và sự tàn phá mà nó đã gây ra, thúc giục Thủ tướng Narendra Modi ngừng xuất khẩu, tăng cường sản xuất và giúp họ mua nguồn cung cấp khẩn cấp từ nước ngoài. Thứ trưởng Bộ trưởng Manish Sisodia của Delhi chia sẻ với các phóng viên: "Nếu không có vaccine, số người chết sẽ tăng lên nhiều hơn thế này trong các đợt bùng phát sau." Số ca tử vong tăng kỷ lục 4.205 ca trong khi số ca nhiễm trùng tăng 348.421 ca trong 24 giờ tính đến thứ Tư, vượt qua con số 23 triệu, dữ liệu của Bộ Y tế. Các chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần. Những giàn hỏa táng tạm thời đã được dựng ngay trong các bãi đậu xe của thành phố, các thi thể trôi dạt trên bờ sông Hằng linh thiêng, làng mạc đã bị lấy hết cây gỗ phục vụ cho việc hỏa táng.

Cả thế giới hướng về Ấn Độ khi biến thể COVID-19 tàn phá đất nước này - Ảnh 2.

Một người đàn ông đứng cạnh thi thể của vợ mình

Thiếu giường, thuốc và oxy, nhiều bệnh viện ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã buộc phải từ chối bệnh nhân. Tờ Indian Express dẫn lời nhà virus học Shahid Jameel cho biết: "Chúng tôi dường như đang đạt khoảng 400.000 ca mỗi ngày. Vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng tôi đã đạt đến đỉnh hay chưa". Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, quốc gia này chiếm một nửa số ca nhiễm COVID-19 và 30% số ca tử vong trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Mỹ cho biết, biến thể này đã được phát hiện ở sáu quốc gia ở Châu Mỹ và cho biết thêm rằng họ lo ngại nó có khả năng lây truyền cao.

Anh, quốc gia cũng đã phát hiện ra biến thể này, cho biết họ đang xem xét tất cả các giải pháp có thể để đối phó với sự gia tăng trong các trường hợp, trong khi Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả 27 quốc gia thành viên của họ ngừng du lịch, di chuyển không cần thiết tới và từ Ấn Độ để hạn chế sự lây lan. Các chuyên gia cho biết các ca lây nhiễm hàng ngày đang tăng lên nhanh hơn ở vùng nông thôn Ấn Độ so với các thị trấn lớn. Hơn một nửa số ca nhiễm trong tuần này ở bang phía tây Maharashtra là ở các vùng nông thôn. Số liệu của chính phủ cho thấy, tỷ lệ đó chiếm gần 2/3 ở bang Uttar Pradesh.

Cả thế giới hướng về Ấn Độ khi biến thể COVID-19 tàn phá đất nước này - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế chuyển thi thể của một người chết vì bệnh

Một cảnh tượng đau lòng khi một phụ nữ mang thai phải tự chăm sóc chồng của mình trong bệnh viện ở Bhagalpur thuộc bang Bihar, miền đông Bihar bởi vì hệ thống y tế của họ hầu như không thể xử lý thêm. Gia đình của nạn nhân chia sẻ với phóng viên đài truyền thình India Today rằng: "Không có bác sĩ ở đây, cô ấy mang thai tháng thứ 7 và đang phải ngày đêm thức để chăm sóc chồng." Nhiều người nhà bệnh nhân đặt ra câu hỏi đau đớn: "Làm thế nào để ai đó có thể giải quyết được tình hình này? Đây thực sự là một địa ngục."

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem