Người đàn ông độc thân 10 năm "cưu mang" hơn 300 chim trời

Thứ tư, ngày 17/03/2021 06:42 AM (GMT+7)
10 năm qua, ông Nguyễn Văn Chương ở Cần Thơ dùng số tiền kiếm được mua lương thực để "cưu mang" đàn chim trời hơn 300 con.
Bình luận 0

Người đàn ông ở Cần Thơ 10 năm nuôi chim trời

Nếu có dịp về Cần Thơ ghé ngang Đại Lộ Hòa Bình (quận  Ninh Kiều) ắt hẳn ai cũng sẽ thích thú trước hình ảnh người đàn ông lớn tuổi cho những chú chim trời (chim bồ câu) ăn.

Người đàn ông đặc biệt ấy là ông Nguyễn Văn Chương (60 tuổi) ngụ P. An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Công việc thầm lặng này đã được ông Chương làm suốt 10 năm qua.

Ông lão độc thân 10 năm "cưu mang" đàn chim trời - Ảnh 1.

Được ông Chương chăm chút chu đáo nên đàn chim đến đây mỗi ngày đông thêm

Trước đây, ông Chương bán bánh bò dạo, vào buổi trưa ông hay ngồi nghỉ mệt tại góc đường trước cửa Bưu điện Cần Thơ, ông lấy bánh bò ra ăn đỡ đói. Thấy một vài con chim gần đó ông cho chúng ăn, mấy ngày sau đó đàn chim dắt díu nhau "xin ăn" mỗi lúc một đông và tới nay đã hơn 300 con gồm chim bồ câu và chim se sẻ.

"Lúc đầu chỉ có tôi cho chúng ăn thường xuyên, bán được bao nhiêu tiền tôi đều trích ra một ít để mua lúa, gạo cho nó. Nó thích ăn bánh bò lắm. Mà bánh bò phải để lạnh cho khô lại chứ mềm mềm nó ăn bị dính mỏ. Bây giờ dù không còn bán bánh bò nữa nhưng mỗi ngày tôi đều mua sẵn 2 bọc cho chúng", ông Chương cho hay.

Ông lão độc thân 10 năm "cưu mang" đàn chim trời - Ảnh 2.

Ông Chương đang cho đàn chim ăn cử trưa Ảnh: Bảo Kỳ.

Ông dí dỏm nói, cuộc sống của chúng rất tự tại thoải mái, nhà thì ở ké bên hông cửa sổ khách sạn Ninh Kiều, rồi khát nước thì đến chỗ bùng binh đại lộ Hòa Bình có hồ nước nhỏ uống nước. Rồi cứ một ngày 5 cữ ông lại đều đặn cho ăn.

"Tuy rằng chúng sống thoải mái nhưng tôi luôn lo sợ vì nạn săn bắt chim. Mấy năm đầu khi chưa được công an quản lý, bọn trộm chim hoành dữ lắm, nó đợi lúc tôi đẩy xe đi bán mà đến rình săn chim. Có lần tôi bắt gặp nó bắn chim, tôi nóng hết cả ruột. Rồi tôi đến nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ nên bây giờ chúng mới được an toàn như thế", ông Chương tâm sự.

Thấy được việc làm ý nghĩa của người đàn ông 60 tuổi này, người dân đi đường cũng đóng góp thêm cùng ông Chương cưu mang đàn chim. Người góp tiền, người cho lúa, gạo hoặc đôi khi là mẩu bánh mì vụn.

Ông lão độc thân 10 năm "cưu mang" đàn chim trời - Ảnh 3.

10 năm qua ông Chương cần mẫn làm việc để kiếm tiền mua lúa gạo nuôi chim trời.

10 năm nuôi đàn chim trời, ông hiểu loài nào thích ăn gạo, loài nào chịu lúa, loài nào mê bánh bò. Rồi ông kể trong đàn chim này, có con bị thương cụt mất một ngón chân, con khác bị xệ cánh, con nọ bị gãy mỏ… ông thuộc làu như "thú cưng" nuôi trong nhà.

Tuổi đã bước qua 60 nhưng đến nay ông Chương vẫn sống cảnh ở nhà thuê, không vợ con. Dù cuộc sống cô đơn nhưng đối với người đàn ông ấy chưa bao giờ tẻ nhạt vì ông có cả một "đàn con" vô cùng đặc biệt.

Trải qua nhiều năm bán bánh bò, rồi đến nay gắn bó xe cây kiểng nhỏ, ù thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng hoặc lắm khi không có nhưng ông Chương vẫn không để đàn "con nuôi" của mình chịu đói ngày nào.

Bảo Kỳ (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem