Người đẹp chuyển giới thi The Voice: Bị trẻ con chọi đá, người lớn coi khinh

Hương Bùi Thứ ba, ngày 22/05/2018 14:03 PM (GMT+7)
Sau 8 năm kể từ ngày bị coi là kẻ biến thái, bệnh hoạn vì ăn mặc như con gái, đến tận bây giờ, Hoài Sa vẫn cảm thấy đau khi nhớ lại chuyện cũ.
Bình luận 0

- Gia đình, bạn bè của Hoài Sa đã phản ứng thế nào khi chị xuất hiện trong chương trình The Voice và trở thành gương mặt được chú ý nhất hiện nay?

- Do vòng Giấu mặt The Voice đã được quay hình từ trước nên bố mẹ, người thân đều đã biết trước về sự góp mặt của tôi. Vào ngày phát sóng đầu tiên, bạn bè thân quen đều tụ tập sang nhà tôi đông như coi World Cup vậy, tất cả mọi người đều nôn nao chờ đợi đến phần thi của tôi và dành cho tôi rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ.

img

Hoài Sa - thí sinh chuyển giới đang gây sốt cộng đồng mạng sau khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt The Voice.

- Là người chuyển giới, lại có nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, không ít người đem Hoài Sa so sánh với Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Chị nghĩ sao?

- Thật ra, tôi và Hương Giang đều có chung xuất phát điểm, năm cô ấy đi thi Việt Nam Idol, tôi cũng tham gia cuộc thi này. Nhưng Hương Giang may mắn hơn tôi, vì thời điểm đó cô ấy đã phẫu thuật chuyển giới, đã có một nhan sắc xinh đẹp và khiến nhiều người chú ý. Trong khi tôi vẫn sống trong hình hài con trai, cảm giác vẫn còn e dè, thiếu tự tin nên không dám thể hiện hết khả năng của mình. Sau khi rớt Việt Nam Idol, tôi mới hạ quyết tâm đi theo con đường của Hương Giang, đó là tiêm hormone nữ và tiến hành phẫu thuật chuyển giới để sống thật với bản thân.

Hương Giang là một cô gái xinh đẹp, tài năng và thành công, tôi cảm thấy hãnh diện khi được mọi người so sánh với cô ấy.

- Trong tương lai, Hoài Sa có dự định sang Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới như Hương Giang?

- Tôi chưa từng nghĩ đến ý định này, vì ở Việt Nam, tôi cũng từng giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Beauty 2015 dành cho người chuyển giới chưa qua phẫu thuật, và được mọi người ưu ái gọi là Hoa hậu chuyển giới.

Dù cuộc thi này được diễn ra với quy mô nhỏ, bị nhiều khán giả ví như giải “ao làng” và chưa đủ tầm để so sánh với thành công của Hương Giang, nhưng tôi vẫn cảm ơn và tự hào về cuộc thi “ao làng” đó. Bởi nhờ có nó, tôi đã thay đổi khá nhiều về tư duy, cách sống, cũng như giúp tôi nhận ra mình không đơn độc khi xung quanh cũng có nhiều người chuyển giới giống như mình.

Với tôi, “Hoa hậu chuyển giới” cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Điều quan trọng là với danh hiệu đó, mình sẽ làm được gì và cống hiến gì cho cộng đồng LGBT.

Bây giờ tôi đã 27 tuổi, thanh xuân cũng không còn bao lâu nên điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là được theo đuổi nghề hát, được đứng trên sân khấu, hát những ca khúc mình yêu thích thay vì một lần nữa chạy đua danh hiệu nhan sắc.

img

Sau khi thất bại tại VN Idol trước sự tỏa sáng của Hương Giang, Hoài Sa đã quyết định đi chuyển giới để sống thật với bản thân.

- Thời điểm Hoài Sa phát hiện ra mình thuộc giới tính thứ 3, gia đình chị đã phản ứng ra sao khi biết con trai của họ muốn trở thành người chuyển giới?

Tôi không phát hiện, mà ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã tự nhận thức được mình là một cô gái sống trong thân xác con trai. Bố mẹ cũng nhận ra tôi có nhiều sự khác biệt so với bạn bè cùng lứa và dần đoán ra giới tính thật của tôi. Dù ban đầu, gia đình tôi không hoàn toàn chấp nhận chuyện này, nhưng mưa dầm thấm đất, họ cũng bắt đầu thông cảm, tôn trọng và để tôi được phát triển tự do theo đúng con người thật.

Ngày tôi phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ cũng không quá bất ngờ vì họ biết đây chỉ là điều sớm muộn. Khi con của họ dần xinh đẹp hơn, tham gia nhiều cuộc thi và được mọi người chú ý hơn, bố mẹ, người thân trong gia đình của tôi đều biết. Những người trước đây chưa chấp nhận hình hài mới của tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn thoáng hơn về người chuyển giới.

- Được gia đình cảm thông và ủng hộ khi làm người chuyển giới, vậy những lời chê bai, miệt thị mà Hoài Sa tâm sự trong The Voice đến từ đâu?

- Tôi vẫn còn nhớ lần mình bị miệt thi nặng nề nhất là vào năm 2010. Ngày đó, báo chí, dư luận vẫn chưa đưa tin nhiều về giới tính thứ 3, hầu hết mọi người ở quê đều cho rằng đây là một căn bệnh ghê tởm, đáng bị kỳ thị.

Năm đó, chính tôi vẫn chưa nhận thức được LGBT là gì mà chỉ biết mình thích mặc đồ con gái. Có một lần, tôi thử mặc váy ra đường, do chưa phẫu thuật chuyển giới nên cơ bắp rất to, tất cả mọi người ở quê đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ, họ cho rằng tôi là kẻ bệnh hoạn, biến thái.

Nhiều đứa con nít trong xóm chạy theo trêu chọc, thậm chí lấy đá chọi vào người tôi như một kẻ phạm tội. Còn người lớn thì hả hê đứng nhìn, họ cho rằng tôi bị như vậy là đáng, để lần sau biết sợ và không còn ra đường trong bộ dạng dị hợm như thế nữa. Đó là thời điểm tôi vừa tròn 19 tuổi, một cái tuổi mới lớn, vừa bước chân vào đời và rất nhạy cảm. Ánh mắt coi khinh, kỳ thị của hàng xóm, bạn bè khiến tôi luôn cảm thấy cô đơn, trơ trọi trên cuộc đời này. Dù đã trôi qua 8 năm, nhưng tôi vẫn rất đau mỗi khi nhớ về nỗi ám ảnh ngày đó.

img

Trước khi có được nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm như hiện nay, Hoài Sa từng bị bạn bè, làng xóm miệt thị vì mặc váy ra được.

- Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nghe nói Hoài Sa cũng đã làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm sống mưu sinh?

- Gia đình tôi thuộc hộ nghèo ở huyện Tịnh Biên, An Giang nên bố mẹ thường vắng nhà đi làm xa. Còn riêng tôi, những năm qua tôi vẫn làm phục vụ quán bar để kiếm tiền mưu sinh.

Mỗi tối, công việc của tôi là phục vụ nước và ngồi lắng nghe những câu chuyện, tâm sự từ những vị khách trong quán. Nhờ vậy mà tôi được gặp và tiếp xúc với rất nhiều chàng trai đến từ các quốc gia khác nhau, được bồi dưỡng thêm khả năng tiếng Anh qua những buổi trò chuyện với họ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi đã tạm nghỉ làm ở bar vì muốn có thêm thời gian tập trung ca hát, đầu tư kỹ hơn cho các tiết mục của mình tại The Voice.

- Là người chuyển giới, lại từng làm việc ở bar, Hoài Sa không sợ các chàng trai đến với mình sau này sẽ có cái nhìn không hay về quá khứ của chị?

- Nếu họ thật sự nghĩ như thế, tôi sẵn sàng nói lời tạm biệt và không hẹn gặp lại những người chỉ nhìn bề ngoài đã vội đánh giá người khác. Thời nay, nhiều người vẫn cứ hay cho rằng làm việc ở bar là một nghề thấp kém, chỉ có phụ nữ hư mới chọn làm nghề này, nhưng sự thật không phải vậy.

Tôi khẳng định công việc của tôi rất đàng hoàng, cũng chẳng vi phạm pháp luật. Đó là lý do tôi chẳng hề giấu, ngược lại còn chia sẻ rất thoải mái về công việc của mình trước gia đình, người thân và bạn bè xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận được lời đề nghị khiếm nhã từ một vài vị khách của mình, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình có đủ bản lĩnh để nói không, đủ tỉnh táo để không bật đèn xanh với họ thì sẽ chẳng ai làm gì được mình.

Nỗi khổ không ai thấu của mỹ nhân chuyển giới Hương Giang Idol, Lâm Chi Khanh

Không chỉ đối mặt với nỗi đau thể xác, ánh nhìn khắc nghiệt từ dư luận, những mỹ nhân chuyển giới đình đám trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem