Tình yêu bén duyên, nảy nở trên đất nước xa xôi Israel, khi trở về Việt Nam, Thanh Dư – Thanh Mi đang dần chinh phục mảnh đất miền Tây vốn trước nay vẫn được biết đến là vựa trái cây, lúa gạo để cùng nhau cho ra đời "Đứa con đầu lòng" mang tên Meron Farm - nông trại trồng dược liệu sạch.
Michele Cirelli - một người nông dân ở Ý nổi tiếng với nghề trồng thanh yên, hay còn gọi là etrog trong tiếng Do Thái, một loại trái cây hoàn hảo là biểu tượng quan trọng trong lễ kỷ niệm Sukkot của người Do Thái vào mỗi mùa thu.
Bố mẹ nào cũng tưởng rằng mình hiểu được con. Chẳng lạ gì với những câu nói: "Tôi đẻ nó ra, lẽ nào tôi không hiểu được nó!". Nhưng đến một lúc nào đó, các bậc cha mẹ mới ngộ ra rằng, giá như mình hiểu được con thì bây giờ đâu phải rơi vào tình cảnh đau lòng này.
Cách xử trí tình huống của người Do Thái xưa nay vẫn là điều mà chúng ta phải học tập, và qua câu chuyện này, người ta còn biết thêm họ còn có khả năng nắm bắt tâm lý tội phạm nữa.
Mùa đông 1942, xơ Denise Bergon tìm trẻ Do Thái đang trốn trong thung lũng và hẻm núi ở khu vực quanh Capdenac rồi đưa về nhà tu kín. Khi quân Đức và nhóm phát xít Milice tăng cường vây ráp người Do Thái, số trẻ em Do Thái tị nạn ở nhà tu kín tăng lên 83.
Hai bé gái ở miền đông bắc nước Pháp gặp nguy hiểm khi quân Đức tràn vào cách đây 80 năm. Trong khi bố mẹ và em gái bị bắt rồi giết hại, hai em đã sống sót cùng hàng chục trẻ em Do Thái khác nhờ lòng dũng cảm của một nữ tu sĩ sống trong tu viện gần Toulouse.
Không hoành tráng, chẳng xinh đẹp, máy lạnh cũ bung cả nắp, bảng te tua, học sinh ồn áo như chợ vỡ... nhưng những lớp học này đã nuôi dưỡng nên những thiên tài trong tương lai.
Theo cuốn nhật ký dài hơn 10.000 trang của nhà ngoại giao Mỹ James G. McDonald, do Viện Bảo tàng Cuộc tàn sát người Do Thái (Mỹ) nắm giữ, từ năm 1933, Đức Quốc xã đã tính chuyện tàn sát người Do Thái ở châu Âu. Đây là quan điểm mà tác giả chia sẻ với Tổng thống Roosevelt.
Trong bộ sưu tập các đĩa hát lấy từ tổng hành dinh của Adolf Hitler vào cuối cuộc Thế chiến II người ta phát hiện cả tác phẩm của những nghệ sĩ Do Thái và các nhà soạn nhạc Nga.