"Người đóng thế" HLV Lê Thụy Hải nói điều thất vọng

Kiều Phong Chủ nhật, ngày 13/09/2020 06:10 AM (GMT+7)
B.Bình Dương - đội bóng lừng lẫy một thời đã thua Viettel 1-4 ở tứ kết Cúp QG 2020. Trận thua rất khó chịu đối với đội bóng đất Thủ Dầu Một. Nhưng với huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn - người nhiều năm làm trợ lý cho HLV lão làng Lê Thụy Hải, điều đó lại... bình thường!
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho trận đấu vòng tứ kết với B.Bình Dương, Viettel đã đá 2 trận giao hữu với Hà Nội FC, kết quả thua toàn diện.

Những mong, B.Bình Dương sẽ là đối thủ vừa tầm khi gặp Viettel, ai ngờ...

Trên "thánh địa" Hàng Đẫy không khán giả vì dịch Covid-19, Viettel chơi tốt. Họ chơi tốt vì đối thủ là B.Bình Dương.

"Người đóng thế" HLV Lê Thụy Hải nói điều thất vọng - Ảnh 1.

B.Bình Dương (phải) rất cố gắng nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Hà Nội FC. Ảnh: Hải Đăng

Dân Việt hỏi HLV Nguyễn Thanh Sơn có phải các bạn đã "buông" không? HLV Thanh Sơn đáp:

"Không, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng Viettel quá hay".

Phóng viên Dân Việt lại hỏi tiếp, thua bạc nhược 1-4 trước Viettel thế có thất vọng? HLV Nguyễn Thanh Sơn đáp: "Không sao, bóng đá khó nói trước điều gì. Barca của Messi còn thua Bayern 2-8 ở Champions League cơ mà?".

Ở trận này, Viettel đã dễ dàng ghi bàn và nhanh chóng chiếm ưu thế chỉ trong gần 20 phút đầu hiệp một. Caique, Khắc Ngọc và Bruno ghi 3 bàn cho đội chủ nhà, tạo nên khoảng cách lớn về tỷ số. Phút 25, Toure ghi bàn gỡ cho B.Bình Dương, nhưng đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được ở trận này. Đến phút bù giờ thứ hai, Minh Tuấn ấn định chiến thắng đậm cho Viettel.

Tại vòng bán kết, Viettel sẽ gặp Than Quảng Ninh, đội đã giành chiến thắng 3-2 trước HL.Hà Tĩnh ở một trận tứ kết khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem