Người hà nội
-
Canh măng mực Bát Tràng là món ngon giúp "đón lành tránh dữ" rất thích hợp trong mâm cúng ông Công ông Táo và mâm cúng chiều 30 Tết.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội), lượng người đổ về đông nhất tại 2 sân khấu tổ chức chương trình Countdown Party 2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.
-
Người Hà Nội vốn yêu hoa. Từ những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, những gia đình trung lưu ở Hà Nội đều có lọ hoa tươi trong phòng khách vào dịp lễ, Tết hay chủ nhật.
-
Bằng tình yêu sen Tây Hồ của thế hệ trẻ, bằng sự đam mê chị Nguyễn Thị Bách Diệp đã nghiên cứu, tạo ra những loại trà hương Sen Tây Hồ mà không nơi nào có được, mang cả tâm hồn và nét văn hóa của người Hà Nội.
-
Qua nhiều thế hệ, địa danh Tháp Bút - Đài Nghiên đã trở thành một biểu tượng văn hoá đối với người dân Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Thế nhưng ít ai biết rằng, có một ngọn núi trăm tuổi mang câu chuyện lịch sử của riêng mình nép mình dưới toà Tháp Bút.
-
Những người Hà Nội cũ vẫn còn nhớ một câu ca dao:“Chợ Đuổi họp lúc chiều tà / Chợ Hôm họp sáng, chợ Hàng Da họp ngày”.
-
Cái lạnh đầu đông như mênh mang hơn ở nơi đây. Tôi thấy mình đang bước đi trên triền sông. Chợt nghe “gió sông Hồng thổi cong con đê cũ…” lại tự nhắc nhớ một câu thơ của mình từng viết về Hà Nội.
-
Đường Thanh Niên tên cũ là đường Cổ Ngư, con đường lãng mạn nhất của Hà Nội.
-
Một Thủ đô đầy náo nhiệt, hào hùng của nơi có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến Hà Nội mang trong mình những nét đẹp không thể lẫn với nơi đâu. Chính vì thế, người Hà Nội xưa và cuộc sống của họ cũng mang một nét đẹp riêng.