Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh"

Nhóm PV Thứ tư, ngày 05/10/2022 21:23 PM (GMT+7)
Tối nay (5/10), đêm biểu diễn đầu tiên của đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Bình luận 0

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của những người yêu mến nhà thơ Xuân Quỳnh, Ban tổ chức đã quyết định bán vé trong đêm biểu diễn đầu tiên. Theo Ban tổ chức chương trình thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", số lượng vé bán ra của đêm biểu diễn đã hết ngay từ những ngày mở bán đầu tiên. 

Dù còn một tiếng mới tới giờ bắt đầu chương trình nhưng sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội đã có nhiều người không chờ đợi được mà tới sớm. Là một trong những người tới sớm nhất, bạn Đoàn Bảo Ngọc (25 tuổi) nhân viên truyền thông (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, cô là một người học văn học, yêu văn học và hơn hết là tình yêu với những áng thơ và cuộc đời của nhà thơ Xuân Quỳnh đã đưa bạn tới với chương trình.

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 1.

Đêm đầu tiên của chương trình thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" chính thức bắt đầu. (Ảnh: Phạm Hưng).

"Được biết tới chương trình thông qua những người bạn cùng yêu thơ văn, tôi không đắn đo nhiều khi quyết định mua vé xem chương trình. Với tôi, nhà thơ Xuân Quỳnh không chỉ có những áng thơ mà cuộc đời, cách sống của bà đều khiến tôi ngưỡng mộ", Ngọc chia sẻ.

Đến với đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", không chỉ với mong muốn được hiểu hơn về cuộc đời thi sĩ, Ngọc còn bày tỏ, cô thích thú với những vở kịch của Lưu Quang Vũ. Đặc biệt, vở kịch được biểu diễn trong đêm có tên "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" chính là điểm nhấn trong chương trình khiến cô gái 25 tuổi thích thú. 

"Đến với đêm biểu diễn trong tư cách là một người trẻ yêu nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, tôi không cho rằng bản thân tới đây để nhận được điều gì to lớn, chỉ mong được chìm đắm trong không gian nghệ thuật mà mình yêu thích trong buổi tối Hà Nội mùa thu nhè nhẹ," Bảo Ngọc bày tỏ.

Anh Kiều Trang và chị Hồng Liên là cặp vợ chồng sống và làm việc trong TP. HCM. Chia sẻ tại đêm thơ nhạc, cặp đôi cho biết rất hứng thú ngay khi nắm được thông tin về đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". "Mặc dù cả hai đều có công việc riêng rất bận nhưng khi biết thông tin về chương trình, chúng tôi vẫn phải sắp xếp thời gian để có mặt tại Hà Nội vào sáng nay để tham gia", anh Trang cho biết.

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 2.

Chị Hồng Liên và anh Kiều Trang đi từ TP. HCM ra Hà Nội để tham gia chương trình "Hoa cúc xanh". (Ảnh: Phạm Hưng).

Chị Hồng Liên tâm sự, những áng thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh đã cùng chị đi qua một thời tuổi trẻ tươi đẹp. Còn anh Trang "bật mí", chuyến đi ra Hà Nội tham dự chương trình "Hoa cúc xanh" là một món quà anh dành cho bà xã, người "mê" thơ Xuân Quỳnh.

Trong đêm thơ nhạc, điều đặc biệt khiến Ban tổ chức nhận thấy chính là ngoài các cặp tình nhân, bạn bè thì có không ít những người con đưa bậc sinh thành của mình tới với "Hoa cúc xanh". Chị Trâm Anh và mẹ là bà Châu Thị Kim (Hà Đông - Hà Nội) là một "cặp đôi" như thế. 

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 3.

Vở diễn "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. (Ảnh Viết Niệm)

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 4.

Diễn viên Kim Oanh và Phương My trong vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy". (Ảnh Viết Niệm)

img
img
img

Diva Hồng Nhung song ca cùng "hoàng tử indie" Vũ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". (Ảnh: Viết Niệm)

"Tôi sống cùng với thời của anh Lưu Quang Vũ và là người ủng hộ tình yêu đẹp của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Những bài thơ của Quỳnh và Vũ gửi cho nhau, những người ở tuổi chúng tôi khi đó rất mê, và cho tới cả hiện tại, khi gặp lại bạn cũ vẫn nhắc lại như một điều rất đẹp để nghĩ về. Hôm nay, tôi đến tham dự chương trình và cũng là để nhớ lại kỷ niệm với cặp vợ chồng Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ," bà Kim nói.

Trong khi đó, chị Trâm Anh lại có một cái "duyên" với thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị chia sẻ bản thân là một người thích thơ và làm thơ, những áng thơ của Xuân Quỳnh có ảnh hưởng rất lớn tới chị. "Tôi yêu thích cách viết giản dị của Xuân Quỳnh khi dành cho con. Cho nên, khi thấy đạo diễn Trần Lực chia sẻ về chương trình thì lập tức mua vé và "rủ" mẹ ruột tham gia cùng", chị Trâm Anh cho hay.

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 3.

Hình ảnh rất đẹp trong đêm thơ – nhạc – kịch mang tên “Hoa cúc xanh”. (Ảnh: Phạm Hưng).

Trong khi đó, diễn viên Kim Oanh, người tham gia vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" không giấu được sự hào hứng. 

"Tôi thực sự muốn "lao" ra sân khấu để diễn ngay tiết mục đầu tiên. Bởi, ngay từ khi tập luyện, dù có 25 năm kinh nghiệm biểu diễn, nhưng ở những phút giây đầu tiên cùng Lực Team tôi vẫn bị lo lắng bởi thực sự cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, đến thời điểm trước giờ "G", sau khi học mỗi người một chút, tôi chỉ muốn được biểu diễn ngay để "thỏa mãn" cái sự hào hứng của mình", Kim Oanh hồ hởi nói. 

"Sân khấu nghệ thuật biểu hiện rất hay, từ cách bản thân người diễn viên phải thể hiện từ bên trong ra sao, biểu hiện ra bên ngoài như thế nào. Thích thú và hào hứng là vậy nhưng quá trình tập luyện vất vả khiến tôi giảm tới 3kg", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Người hâm mộ "đắm chìm" trong không gian nghệ thuật "Hoa cúc xanh" - Ảnh 6.

Khán phòng chật kín khán giả tới tham dự chương trình "Hoa cúc xanh". (Ảnh Viết Niệm)

Chương trình quy tụ ê-kíp sáng tạo hùng hậu và tài năng với Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu… Trong khuôn khổ đêm diễn, khán giả sẽ đắm chìm vào một buổi trình diễn nghệ thuật xuyên suốt, không gián đoạn. Chương trình gồm có 4 chương được đặt tên bằng những thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: Bầu trời trong quả trứng (chương I"; Sóng (chương II); Tự hát (chương III) và Hoa cúc xanh (chương IV).

Trong đó, nhiều tiết mục lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với các ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Lưu Quang Minh, ca sĩ Bùi Lan Hương viết riêng cho chương trình. Tất cả các ca khúc này đều được khơi gợi cảm hứng từ các bài thơ trong tập "Xuân Quỳnh – Không bao giờ là cuối" của nhà thơ Xuân Quỳnh, Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2011.

Hai ca khúc "Hoa Quỳnh" và "Hoa cúc xanh" do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến viết dựa trên chuyện tình yêu đầy chất thơ và những vần thơ đẹp đẽ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ca khúc "Hoa cúc xanh" sẽ được cất lên trong phần đầu của vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản, NSƯT Trần Lực dàn dựng). Ca khúc "Hoa Quỳnh" sẽ được thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào của diva Hồng Nhung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem