Người hiến đất làm đẹp làng quê

Thọ Phước - Bá Nam Thứ sáu, ngày 10/10/2014 07:24 AM (GMT+7)
Được vinh danh là Công dân ưu tú của Thủ đô và sẽ lên bục nhận vinh dự này vào sáng 10.10, ông Phùng Mạnh Thực (67 tuổi, trú tại xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) bảo: "Tôi bất ngờ lắm! Việc tôi làm là vì trách nhiệm với cộng đồng chứ đâu có to tát gì".
Bình luận 0

Thế nhưng, những ai biết ông đều phục bởi lòng nhiệt tình, tận tâm với sự phát triển của làng quê. Khi xã Hòa Thạch thực hiện xây dựng nông thôn mới, đọc các tiêu chí, ông thấy để hoàn thành các mục này rất cần tới quỹ đất. Thế nhưng, ở đây tấc đất tấc vàng. Những năm trước, đất đai lên cơn sốt, các đại gia lùng sục về mua. Ở trong tổ vận động, ông thấy cần phải làm gương để người dân tin theo. “Tôi liền về bàn với bà nhà tôi, bà ấy hưởng ứng ngay. Thế là tôi đăng ký hiến đất. Lần đầu là hơn 700m2, thêm 2 lần nữa, tôi hiến tổng cộng 1.080m2 để xã làm đường”- ông Thực nói nhẹ tênh.

Nhờ có ông Thực "mở hàng" hiến đất đã tạo ra phong trào hiến đất xây đường và các công trình phúc lợi trong dân. Riêng tại thôn Hòa Trúc - nơi ông Thực sinh sống - gần 100 hộ dân đã hiến hơn 14.000m2 đất làm đường khiến ngõ xóm trở nên khang trang, đẹp đẽ.

Không chỉ hiến đất, ông Thực còn sẵn sàng nhường những phần ưu đãi của mình cho người khác. “Bác Thực là thương binh hạng 4/4. Năm ngoái, thấy căn nhà của bác Thực xập xệ quá, chính quyền địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng để bác sửa lại nhà nhưng bác kiên quyết từ chối vì cho rằng còn nhiều người khác khó khăn hơn” - ông Đỗ Văn Cảnh- Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch chia sẻ.

Năm 2008 ông được bầu là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hòa Thạch. Cứ nghe ngóng ở đâu có anh em chưa có hỗ trợ thì ông giúp xác minh hồ sơ. “Từ lúc tôi làm đến nay, tính ra cũng giúp được 14 người được truy lĩnh chế độ rồi” - ông tự hào “khoe”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem