"Người hùng" AFF Cup 2008 so tài ở giải “phủi” toàn quốc 2019

Song Minh Chủ nhật, ngày 22/12/2019 18:42 PM (GMT+7)
Trong trận chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 By TC Motor – VPL-S1, 2 tiền vệ tài hoa một thời từng cùng nhau vô địch AFF Cup 2008 lịch sử là Lê Tấn Tài (Thành Thành FC) và Phạm Thành Lương (EOC)  đã có dịp so tài cùng nhau, mang tới những pha bóng ấn tượng cho người hâm mộ.
Bình luận 0

Năm nay, lần đầu tiên Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 By TC Motor – VPL-S1 được tổ chức với sự góp mặt của 4 đội bóng: nhà vô địch và á quân HPL-S7 là Gia Việt FC, EOC (đại diện cho miền Bắc), Thành Thành FC (vô địch Khanh Hoa Premier League (KPL-S1), đại diện miền Trung) và K.Sài Gòn-Minh Cảnh (vô địch Saigon Premier League (SPL-S2), đại diện miền Nam).

img

Lê Tấn Tài "tả xung hữu đột" trong hiệp 1 trận chung kết VPL-S1 chiều nay. Ảnh: Đức Cường

Tiếp nối nguồn cảm hứng từ Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL) đã bước qua tuổi thứ 7, sức hút từ VPL-S1 lập tức lan tỏa, đầy sức hút và nhiệt huyết.

Các khán đài sân Học viện An Ninh (C500) chiều nay chật kín. Phía dưới đường piste, hàng trăm người hâm mộ cố gắng chen chân tìm một chỗ trống để đứng dõi theo trận chung kết giữa EOC (đội đã thắng K.Sài Gòn-Minh Cảnh 3-0) và Thành Thành FC (đã thắng Gia Việt 2-1 trong hiệp phụ).

Và tất cả đã không phải thất vọng với màn thể hiện mang đầy đủ mọi sắc thái, “tính cách” mà những tên tuổi đã quen mặt trên sân cỏ V.League với “nhạc trưởng” là cựu tuyển thủ quốc gia Tấn Tài (Thành Thành FC) – Thành Lương (EOC) mang tới.

img

Từ khi Lương "dị" vào sân trong hiệp 2, Tấn Tài đã bị khắc chế rất nhiều. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, trong hiệp 1, khi Lương “dị” tạm thời dự bị và đóng vai “người quan sát” thì Tấn Tài đã có rất nhiều đất diễn.

EOC kiểm soát bóng nhiều hơn với tầm hoạt động năng nổ của cựu của cựu cầu thủ Hà Nội FC Sầm Ngọc Đức (hiện đang khoác áo TP.HCM ở V.League) bên cánh phải cộng với những pha đi bóng lắt léo của tài năng bóng đá Nam Định một thời Trần Mạnh Dũng.  

Nhưng đội bóng đến từ phố Biển mới tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm xuất phát từ những đường chuyền phản công tinh tế của Tấn Tài.

Nếu như Nguyễn Hoàng Quốc Chí (đã chuyển từ S.Khánh Hòa tới Quảng Nam thi đấu V.League 2020) nhạy cảm hơn trong những pha xử lý thì có lẽ Thành Thành FC đã có bàn vượt lên.

Ngay sau giờ nghỉ, mọi thứ đã đổi chiều khi Lương “dị” vào sân. Hệ thống phòng thủ kiên cố của S.Khánh Hòa 2 lần bị phá vỡ sau những đường “châm ngòi” của Thành Lương ở những tình huống cố định.

img

Tuấn "bệu" ăn mừng bàn thắng khai thông thế bế tắc cho EOC trước "bức tường kiên cố" Thành Thành FC. Ảnh: Đức Cường.

Người ghi bàn cho EOC là chân sút Tuấn “bệu” và Mạnh Dũng.

Ở chiều ngược lại, Tấn Tài chỉ kịp ghi 1 dấu ấn với pha đá phạt cũng rất đẳng cấp khiến cả hàng thủ EOC trong đó có thủ môn Tuấn “ốc” của EOC chỉ biết đứng nhìn bóng… tìm trúng xà ngang!

img

Sau khi nhúng chàm trong màu áo V.Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng (số 21) đã trở lại trên sân phủi và anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho EOC trước Thành Thành FC. Ảnh: Đức Cường

Một chi tiết rất “phủi” ở cuối trận (trước khi Mạnh Dũng ghi bàn phút bù giờ ấn định chiến thắng 2-0 giúp EOC lên ngôi vô địch VPL-S1) là cầu thủ 2 đội đã lao vào định ăn thua đủ với nhau sau pha phạm lỗi của Tấn Tài với Sầm Ngọc Đức.

Cầu thủ dự bị, CĐV 2 đội đã lao vào sân sẵn sàng đưa ra “hành động” nhưng cuối cùng những cái “đầu nóng” đã được làm dịu bởi chính những… đồng đội đang duy trì được cái “đầu lạnh”.

img

Thành Lương nâng Cúp vô địch VPL-S1 trong màu áo EOC. Ảnh: Đức Cường

Sau tất cả chỉ còn lại những cái bắt tay giữa những người đàn ông. Với riêng Lê Tấn Tài, anh đã có một trận đấu tốt trong vai trò đội trưởng Thành Thành FC. Tiếc là một cánh én không thể làm nên nổi mùa xuân!

Ở trận tranh giải Ba trước đó, Gia Việt đã thắng thuyết phục K.Sài Gòn-Minh Cảnh 3-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem