Người Kinh

  • “Trồng lily chẳng có gì khó, chỉ cần một chút tư duy, chịu khó tìm tòi học hỏi thì nhất định thành công”. Đó là chia sẻ của  chị Vũ Thị Phương - chủ vườn hoa lily lớn nhất Đà Lạt (Lâm Đồng), người đã  từ bỏ công việc kinh doanh với thu nhập rất cao để đi trồng hoa- một việc mà chị chưa hề có một chút kinh nghiệm...  
  • Không chỉ vất vả luồn rừng, lội suối để đưa được các em học sinh trở lại lớp mà những thầy cô ở Thượng Trạch còn phải có “mẹo” mới đưa con chữ về với bản làng người Ma Coong…
  • Một giám đốc xuất bản tâm sự với tôi: Muốn làm một tập sách chỉ hình ảnh cái bếp Việt của người Kinh, Thái, Tày Nùng, Dao, Giáy Mông Thái… mà quá khó khăn. 
  • Đó là ngôi làng dưới chân núi Chư Mom Ray nhiều huyền thoại. Điều kỳ lạ là cả đứa trẻ 10 tuổi cũng nói được nhiều thứ tiếng, không chỉ tiếng của dân tộc khác, mà họ còn nói được tiếng Lào, Miên và những đứa trẻ được đi học thì tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ.
  • Đến làng người Jrai ở các huyện Phú Thiện hay A Yun Pa (Gia Lai), ấn tượng đầu tiên với khách lạ là những căn nhà dài nổi bật giữa đồng lúa nước xanh rờn… 
  • Người Cơ Tu xưa nay lấy vợ hoặc chồng hơi muộn. Đến khoảng 30 tuổi, vợ chồng mới làm lễ ăn giùm (pa’zum), người Kinh gọi là “động phòng”.
  • Cách nay chừng mươi năm, Tết Nguyên đán vẫn còn là điều bỡ ngỡ với hầu hết người Jrai nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung. Giờ bà con đã cùng đón Tết, hòa nhập niềm vui cùng cả nước. Với người Jrai, hành trình ấy cũng có nhiều chuyện vui đáng kể…
  • Đối với phần đông đồng bào dân tộc, làm đủ ăn đã là khó, thế nhưng với Rơ Lan Byil ở làng H’lú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê (Gia Lai) thì thoát nghèo là “chuyện nhỏ”. Ông là gương mặt nổi trội ở làng Hlú biết cách làm giàu trên mảnh đất mà ai cũng kêu khó…
  • Ngoài những ngày tết riêng của dân tộc mình, từ nhiều năm qua người Khmer và người Chăm Nam Bộ còn hân hoan vui đón Tết Nguyên đán cổ truyền như khắp mọi miền trên dải đất Việt Nam và họ gọi chung là Tết Việt…
  • Nếu không sa chân vào con đường ma tuý thì bây giờ có thể Sa Văn Cầu đang là một cán bộ ngành nông nghiệp. Ngay khi còn đi học, Cầu không chỉ ma lanh, mà còn biết cả những ngón nghề...