Tối nay (25.4), thành Madrid đang nín thở để đợi chờ cơ hội được ào tới Cibeles, khi đội nhà tiếp Bayern Munich trong trận lượt về vòng bán kết Champions League.
Cách đây tròn 10 năm, khi Real Madrid đăng quang ngôi vương Champions League (C1) lần thứ 9 bằng siêu phẩm của Zidane vào lưới Bayer Leverkusen, khái niệm "decima" (chiếc cúp thứ 10) đã được nhắc tới. Nhưng mòn mỏi đợi chờ, trải qua bao nỗi đau với những cú bước hụt, Real Madrid hoàn toàn lép vế so với đại kình địch Barcelona (3 lần vô địch trong 5 mùa gần đây). Giờ thì thời cơ đã tới và Real đang mơ tới điều kỳ diệu nhất.
Thất bại 1-2 trong trận lượt đi tại Allianz Arena không khiến Real nao núng. Bây giờ, gần như chắc chắn đoạt ngôi vô địch La Liga và đá ở sân nhà Bernabeu, Real sẽ được tấn công thỏa sức khi Bayern đương nhiên chơi phòng ngự và trông chờ vào "tinh thần Đức" để mong vượt khó.
Với dàn sao tấn công thượng thặng gồm Ronaldo, Kaka, Oezil, Benzema và Higuain, đương nhiên Real sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Vấn đề là Mourinho dùng người thế nào, các ngôi sao của ông chắt chiu cơ hội ra sao và bản lĩnh Đức của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bên phía Bayern có chống chọi nổi áp lực tại đất khách đủ tốt hay không mà thôi.
Long Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.