Người mẹ nghèo nuôi 3 con học đại học

Thứ hai, ngày 14/11/2011 10:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chị Sùng Thị Sải (SN 1961), người dân tộc Mông, ở xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bình luận 0

Năm 23 tuổi, chị Sải lập gia đình với anh Dương Văn Sào (SN 1960), bộ đội Tiểu đoàn 567. Năm 2000, anh Sào mất vì bạo bệnh, để lại cho chị 4 con thơ dại là Dương Xuân Viễn (SN 1985), hiện đang học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Dương Tiến Bộ (SN 1989), đang học Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, Dương Thị Thảo (SN 1990), sinh viên Đại học Giao thông Vận tải và Dương Văn Can (SN 1995), bị mù từ nhỏ. Hiện mỗi tháng chị phải chu cấp cho các con hơn 7 triệu đồng tiền ăn học.

img
 

"Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy đám ngô. Để lo cho các con đi học, tôi phải vay ngân hàng, ai mướn gì cũng làm miễn sao kiếm được tiền lo cho các con ăn học và đứa con mù loà” - chị Sải nói.

Gia đình chị Sải rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà chị Sải hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; Tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem