Sasha Makoviy chia sẻ hình ảnh cô con gái Vira với ngày sinh và số điện thoại được viết bằng bút trên da.
Sasha Makoviy chia sẻ hình ảnh cô con gái Vira với ngày sinh và số điện thoại được viết bằng bút trên da. Sasha nói trong một bài đăng trên Instagram: "Tôi đã để lại thông tin liên lạc với Vira trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với chúng tôi và ai đó sẽ đón cô bé như một người sống sót.
"Trong ảnh là lưng của Vira vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tôi viết mà tay rất run. Nhưng tại sao lại nói cho bạn biết? Bạn đã biết cảm giác như thế nào khi thức dậy với những âm thanh chói tai của những vụ nổ có thể nghe thấy trong hàng chục km. Những giờ đầu tiên tôi cũng run như bạn. Sau đó, một ý nghĩ thậm chí còn điên rồ hơn lóe lên trong đầu tôi: 'Tại sao tôi không xăm cho con bé thông tin này?'"
Bài đăng của Sasha đã được Iuliia Mendel- cựu phát ngôn viên của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ.
Ukraine cho biết, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Hơn 100 chiếc xe đẩy đã được xếp hàng dài ở thành phố Lviv, miền tây nước này vào tháng trước để tưởng nhớ những đứa trẻ đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã ghi nhận 3.455 thương vong dân sự ở nước này: 1.417 người chết và 2.038 người bị thương kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Các chuyên gia quân sự phần lớn đồng ý rằng hoạt động của lực lượng Nga đã bị đình trệ và chuyển mục tiêu từ việc chiếm Kiev và lật đổ chính phủ của ông Zelensky sang việc chiếm một số thành phố quan trọng bao gồm cả Kharkiv.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.