Người nhà bệnh nhân khóc nghẹn khi biết bác sĩ trẻ gặp nạn

Bảo Linh Thứ sáu, ngày 10/03/2017 12:28 PM (GMT+7)
Những giờ qua, câu chuyện buồn về bác sĩ trẻ 9X Nguyễn Khắc Thái gặp nạn trên đường đi từ thiện, hiện đang phải sống thực vật được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn MXH. Nhiều lời cầu chúc và mong mỏi điều kỳ diệu sẽ đến với anh...
Bình luận 0

Ngay lần đầu tiên gặp Thái là cùng trên chuyến đi tình nguyện vào miền Trung, hình ảnh về chàng trai trẻ năng động, nhiệt tình và dí dỏm khiến cho chị Phạm Thị Hạnh - điều dưỡng chuyên khoa I Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương không thể quên được.

Chia sẻ với chúng tôi chị Hạnh cho biết: Cả chuyến hành trình ấy Thái luôn luôn khiến cho mọi người cười vui vẻ bởi chính sự hài hước của mình. Còn với những người dân được khám thì họ cứ nức nở về chàng bác sĩ trẻ tận tâm, nhiệt tình.

img

Chàng trai được nhiều người yêu quý không chỉ bởi tài năng mà còn vì sự nhiệt tình, hài hước của mình. Ảnh: FBNV

Chuyện Thái gặp nạn trong chuyến tình nguyện định mệnh ấy đã để lại trong tất cả mọi người một nỗi đau rất lớn. Từ ngày Thái bị nạn, trừ những ngày không đi làm, còn không thì ngày nào chị Hạnh cũng ghé qua phòng điều trị của Thái.

Nhìn ánh mắt vô hồn, đôi tay, đôi chân co quắp lại của em trên giường bệnh trắng toát và người cha mẹ già ngồi bên cạnh chăm sóc tôi không thể tin được đó là sự thật. Và đến bây giờ vẫn vậy, một sự thật khiến cho toàn bộ các y bác sĩ chưa thể chấp nhận được. Đau lòng lắm!”  .

img

Thái lúc đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: P.H

Không chỉ có đồng nghiệp mà những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng thương bác sĩ Thái không kém.

“Có hôm tôi đến thăm Thái, bỗng nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng Thái phát ra. Tiếng khóc đó là của một người nhà bệnh nhi do Thái điều trị. Thì ra, khi biết tin em ấy bị nạn chị đã vội sang thăm. Người đàn bà ấy cứ khóc mãi:“ Hôm nay cháu khỏi, mai cháu ra viện rồi mà em lại nằm đây Thái ơi”. Tiếng khóc nấc lòng ấy khiến cho cả căn phòng ai cũng phải khóc theo.

img

Người bác sĩ trẻ 9X được bệnh nhân thương như chính ruột thịt. Ảnh: FBNV

Không chỉ có một lần mà có lần khác tôi sang thăm em lại bắt gặp một người phụ nữ khóc nghẹn bên giường bệnh của Thái. Sau đó tôi mới biết chị ấy đã phải bắt xe từ Nghệ An ra để thăm Thái. Một bác sĩ trẻ mà được người nhà bệnh nhân yêu thương như chính ruột thịt của mình lại phải bị sống cảnh thực vật thì còn gì đau đớn hơn? ” – chị Hạnh kể lại.

Còn với Giáo sư- Tiến sĩ- Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thanh Liêm thì Nguyễn Khắc Thái là một người học trò tuyệt vời. Nhắc đến Thái bác sĩ Liêm không ngớt lời khen ngợi: “Thái học giỏi lắm đó. Em thi nội trú là đỗ nhất khóa. Trước khi tốt nghiệp Thái học tiếng Anh rất giỏi. Em đã đi viết bài bằng tiếng Anh cho các báo chí. Thái cũng là môt thành viên rất tích cực của nhóm Nhịp cầu yêu thương, làm nhiều việc làm nhân đạo từ chính ngành học của mình.

Cũng theo bác sĩ Liêm việc ghép tế bào gốc đã cần rất nhiều kinh phí nhưng việc chuyện chăm sóc trước và sau khi ghép, phục hồi chức năng… cũng là cả một vấn đề không nhỏ.

img

Ngay từ khi bước vào giảng đường Đại học Thái đã được biết đến với danh "mọt sách".Ảnh: FBNV

Trên trang facebook cá nhân của Thái rất nhiều người từ các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người chỉ biết Thái qua bài viết đều gửi tới anh lời chia sẻ, cầu chúc cho bác sĩ trẻ này mau chóng bình phục.

Facebook Lê Hồng Chính viêt: “Cầm tay em và biết em cảm nhận được. Thầy không có chuyên môn nhưng thầy tin em sẽ bình phục. Đơn giản vì em là NGUYỄN KHẮC THÁI !”

Còn nickname Nguyen Lan Phuong cũng nguyện cầu: “Mong anh mạnh mẽ vượt qua, chóng bình phục, dù em chỉ đọc về anh qua facebook.”

img

img

Chúng tôi chưa được dịp gặp Thái khi anh chưa bị nạn, khi anh còn có thể khoác trên mình chiếc áo blue với ước mơ gieo mầm sống cho những bệnh nhi. Thế nhưng, khi được gặp gỡ những con người đã từng làm việc với Thái, hay đọc các bình luận luận trên trang cá nhân của anh khiến chúng tôi, có lẽ không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai cũng cảm thấy xúc động.

Mong những điều kỳ diệu sẽ đến với anh!

Mọi chia sẻ, xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Khắc Ngó, số nhà 193- đường Thanh Chương, phố Thành Tân, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: 01688.456.101. 

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117-  Ngân hàng NNPTNT, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông thôn Ngày nay.

Xin ghi rõ ủng hộ anh Nguyễn Khắc Thái.  

Xin chân thành cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem