Người quá cố
-
Khi được khai quật, các nhà khảo cổ không thể ngờ người ướp xác thời Ai Cập cổ lại dùng chất liệu này để bọc người quá cố như một chiếc kén rồi để ở trong quan tài.
-
Một chiếc quan tài huyền bí làm bằng vàng ròng, đến đinh đóng quan tài cũng từ vàng nguyên chất nằm trong mộ thất làm bằng đất gỗ, không quá bền chắc, kết cấu không ổn định, thậm chí trộm mộ không thèm liếc tới, khiến giới khảo cổ khắp nơi ngỡ ngàng và không ngừng suy đoán thân phận của chủ nhân.
-
Xếp xung quanh cái vạc là hài cốt của sáu người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu đoán rằng họ có thể là thê thiếp của người quá cố. Tuy nhiên, việc những phụ nữ này bị giết để chôn theo người chết hay họ tự nguyện tuẫn táng vẫn còn là điều bí ẩn.
-
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM thống nhất quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ ngày 5/9.
-
Một phụ nữ ở Mỹ vô cùng sốc khi biết được người tặng bà những bó hoa mỗi dịp lễ tình nhân Valentine trong 8 năm qua.
-
Mật độ dân số tăng cùng với giá đất quá cao khiến người dân Hong Kong phải chật vật tìm chỗ chôn cất người thân. Nhiều gia đình phải chờ 7 năm mới có chỗ để hài cốt trong nhà mồ.
-
Cắt cụt ngón tay, ăn tro người chết, tự đánh mình chảy máu,... là những phong tục quái đản trên thế giới mà chỉ mới nghe đến thôi, chúng ta cũng cảm thấy rùng mình.
-
Người Ba Na ở xã Sơ Pai (Kbang, Gia Lai) có tập tục rất lạ và không kém phần nguy hiểm, đó là những người đi dự đám tang phải dùng dao tự đâm vào đùi mình để tỏ lòng thương tiếc với người vừa trở về với Yàng.
-
Mấy ngày qua, hàng trăm người dân ngụ tại hẻm Cầu Chùa thuộc khu phố 3 (P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tỏ ra vô cùng lo lắng vì có một ngôi mộ cổ tự nhiên bốc khói trắng nghi ngút.
-
“Đeo viên kim cương ở cổ khiến tôi lúc nào cũng nhớ tới nụ cười và tính cách của cậu con trai”, đó là chia sẻ của một người phụ nữ Hong Kong trên CNN khi quyết định chế tác kim cương từ tro cốt đứa con mình.