Người Việt ở Ukraine
-
"Hôm nay 24/2/2023 tròn 1 năm cuộc chiến đau thương tại Ukraine, đã làm đảo lộn hoàn toàn biết bao nhiêu số phận. Một đất nước xinh đẹp thanh bình đã bị tàn phá dã man, thương vong nặng nề, hàng triệu người phải ly tán", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine đang di tản ở Đức viết riêng cho Dân Việt
-
Hôm đó là một ngày trung tuần tháng 3 năm 2022, thấy chuông cổng reo, tôi vội chạy ra mở, có một bà cụ người Ukraine dắt theo 2 cháu nhỏ, tay cụ run lên vì đói, cụ hỏi tôi nhà có gì ăn không, đã 3 ngày rồi cụ và các cháu không có gì để ăn", chị Nguyễn Ngần, người Việt còn bám trụ ở Ukraine kể.
-
"Hôm nay, vừa tròn 6 tháng chiến sự Ukraine xảy ra (ngẫu nhiên trùng với Ngày Quốc khánh Ukraine) mà tôi cảm thấy dài dằng dặc ngỡ như 6 năm", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine chia sẻ trong bài viết dành riêng cho Dân Việt.
-
Một tháng Ukraine chìm trong ác mộng chiến tranh. Còn đó nguyên vẹn hình ảnh biển người của thành phố Kharkiv đang chạy tị nạn, bỗng dưng bom nổ rung chuyển, mọi người hoặc nằm rạp xuống người nọ đè lên người kia hoặc nháo nhào giẫm đạp lên nhau", trích nhật ký chiến sự Ukraine phần 17 của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt.
-
Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch, ngày 17/3, 2 nhóm người Việt đã ra khỏi Mariupol, và đang dừng chân ở Berdiansk và Zaporozie.
-
"Lòng tôi nghẹn ngào bâng khuâng nhớ Ukraine, nhớ Kyiv, nhớ vợ chồng Ngài Đại sứ. Dù mới chỉ dạy tiếng Việt cho vợ chồng Đại sứ được mấy buổi nhưng tình cảm của chúng tôi đã rất thân thiết. Theo kế hoạch, vợ chồng ngài Đại sứ sang nhậm chức vào đầu tháng Ba", trích nhật ký chiến sự Nga-Ukraine của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.
-
Có khoảng hơn 6.000 người Việt Nam đã ra khỏi Ukraine, và khoảng 500 người còn ở lại vì những lý do khác nhau, riêng ở Mariupol hiện còn khoảng 80 người, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, Nguyễn Hồng Thạch cho biết.
-
Sáng nay (10/3), chuyến bay đã đưa khoảng 300 công dân Việt Nam về từ vùng chiến sự Ukraine. Đây là những người Việt được sơ tán qua Ba Lan, trước khi trở về quê hương.
-
Tôi không ở Lviv (Ukraine), tôi là một bà mẹ Việt đang sống ở thủ đô waszawa của Ba Lan. Khi tôi đọc được những dòng nhắn gửi của một người mẹ Việt sống cùng gia đình ở Ukraine, đang tìm cách di tản cho con mình, trái tim tôi như thắt lại…
-
Ngày 7/3, tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý Bộ Giao thông vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước vào các ngày 7 và 9/3/2022.