Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một tháng tròn kể từ khi chiến sự xảy ra nhưng chúng tôi có cảm giác dài như một thế kỷ.
Là hình ảnh những sân ga đông nghẹt người, những toa tàu chật cứng, chen lấn, chửi bới nhau để được lên tàu. Là hình ảnh hàng triệu người chạy hớt hải ngược xuôi tìm nhau, mẹ dắt díu, bồng bế con thơ chạy loạn ra các cửa khẩu biên giới. Những đoàn xe xếp hàng dài cả chục cây số, nhích từng chút hướng về cửa khẩu.
Là những biển người trước các cửa hàng, siêu thị, hiệu thuốc để mua sắm những thứ cần thiết nhất để dự trữ cho một thời gian tối thiểu 2 tuần... Lúc đó, không ai nghĩ rằng chiến tranh lại xảy ra nhanh như vậy? Nhưng nó đã đến, nó hiện hữu, nó mang đau thương gieo rắc khắp đất nước Ukraine hiền hòa, xinh đẹp.
Bao người vô tội, cả em thơ cũng đã mãi mãi nằm xuống, thật xót xa!
Hãy hiểu rằng trong mỗi chúng tôi là những cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé rồi vẫn phải đau đớn chia xa đất nước này. Phụ nữ dắt díu các con đi sơ tán, di tản sang các nước láng giềng để bảo vệ tương lai. Đàn ông ở lại chiến đấu bảo vệ quê hương, mấy chục ngàn người đàn ông Ukraine từ nước ngoài đã trở về cầm súng bảo vệ Tổ Quốc. Dân tộc Ukraine mãi vinh quang.
Dù đang sơ tán tạm thời trong nước hay trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng Châu Âu thì người Ukraine và người Việt Nam đã từng sống tại Ukraine vẫn hướng về Ukraine với trái tim tan nát, cùng cầu nguyện hòa bình sớm lập lại để mau chóng trở về. Trong trái tim mỗi người Ukraine là bất diệt!