Người Việt

  • Nếu không có tiếng chào hàng lanh lảnh từ cô bán hàng người Việt nhưng nói bằng tiếng Nga thì bạn sẽ không nhận ra mình đang đứng ở chợ Mátxcơva, bởi 2/3 quầy hàng trong chợ là của người Việt…
  • Lần đầu vào chợ, tôi giật cả mình vì tiếng rao mời ăn… lòng lợn từ một người đàn ông đã ngoại 60 tuổi. Giữa phố chợ người Việt, món lòng của bác khá đắt hàng nên chỉ tầm non trưa, xô lòng lợn đã hết.
  • Chưa có một thống kê chính thức nào nói về số lượng những khu chợ lớn, nhỏ của người Việt ở Mỹ, nhưng có điều gần như chắc chắn rằng, ngoài Việt Nam ra, trên thế giới này không có nơi nào nhiều chợ Việt như ở Mỹ.
  • Ngựa là một trong những loài gia súc ăn cỏ gắn bó mật thiết với đời sống vật chất và tinh thần của người dân dân Việt Nam. Từ xa xưa đến nay, hình ảnh con ngựa vừa là biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh vừa mang đậm nét văn hoá vùng miền.
  • Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người khiến cho bao người con Việt không thể trở về quê hương đón Tết. Nhưng với các hoạt động của cộng đồng, người Việt đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ mỗi khi Tết đến Xuân về.
  • Người ta không thấy Tổng thư ký Lê Lương Minh xuất hiện rộn ràng ở nơi này hay nơi khác nhưng hoạt động Ban Thư ký ASEAN luôn khẳng định sự hữu hiệu và thực chất.
  • Với những người Việt sống xa quê, từ “chợ Việt” thường dùng để chỉ những khu chợ sầm uất có đông người Việt buôn bán. Khái niệm “ở đâu có người Việt, ở đó có chợ Việt” đã thực sự ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của hàng triệu người Việt xa xứ.
  • Những ngày đầu năm, người Việt thường có những tục kiêng kỵ để tránh những điều xui xẻo, không hay đến với gia đình, người thân của mình.
  • Tại cuộc thi “Hoa hậu sinh viên thế giới 2013”, Trần Thị Dung xuất sắc mang vinh quang về cho Việt Nam với ngôi vị “Hoa hậu bản sắc dân tộc”. Cô sinh viên ngành Hải quan thuộc ĐH Tổng hợp Tula (Nga) đang háo hức chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở xứ sở bạch dương.
  • Từ xưa, trong quan niệm dân gian, người Việt cho rằng, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, âm dương giao hòa, vạn vât quy tụ. Vì vậy, việc cúng lễ trong nhà, ngoài trời rất được coi trọng trong mỗi gia đình Việt.