Nguyễn Văn Trường
-
Phía U20 Việt Nam, người đáng được nhắc đến nhất trong trận đấu này không phải những cầu thủ ghi bàn gồm Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Văn Trường, mà chính là HLV Hoàng Anh Tuấn
-
Tiền vệ Nguyễn Văn Trường cho biết U20 Việt Nam đã có một quá trình tích lích lũy thể lực sau những bài tập thích hợp của HLV thể lực Cedric. Điều đó giúp U20 Việt Nam có thể tranh chấp tốt với U20 Australia và sắp tới là U20 Qatar.
-
Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình U20 Việt Nam chỉ ở mức 600.000 euro, kém xa so với con số 1,38 triệu euro của U20 Australia.
-
Cùng với những cái tên quen thuộc đang chơi ở V.League như Hồ Văn Cường, Bùi Vỹ Hào hay Khuất Văn Khang, dưới đây là những cái tên hứa hẹn tạo nên bất ngờ của U20 Việt Nam trước thềm VCK U20 châu Á.
-
Ngày 7/2, sới vật Hồng Hà (huyện Đan Phượng) đã diễn ra Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão, TP.Hà Nội năm 2023. Giải có sự tham gia của 109 đô vật thi đấu ở 28 nội dung.
-
Theo tuần lộ, cuối tuần này HLV Troussier sẽ trở lại Hà Nội và rất có thể vào đầu tuần tới, nhà cầm quân người Pháp sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với VFF, trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam. Mức lương của ông được cho là vào khoảng 2 triệu USD/năm, tương đương 48tỷ/12 tháng, nghĩa là 4 tỷ/tháng.
-
Tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U20 Việt Nam đã có những chia sẻ với báo chí về mục tiêu đạt thành tích cao ở VCK U20 châu Á 2023, qua đó giành vé dự U20 World Cup 2024.
-
Ông Nguyễn Văn Trường ở Hoàng Mai, Hà Nội không vay vốn nhưng vẫn bị "khủng bố" tin nhắn, điện thoại đòi nợ, thậm chí còn bị đưa vào danh sách nợ xấu CIC.
-
Tận dụng diện tích đất vườn còn trống, anh Nguyễn Văn Trường, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đã dựng chòi thu hút dơi về sinh sống để thu gom phân dơi bán đắt tiền. Với giá bán phân dơi khoảng 40.000- 50.000 đồng/kg. Mỗi năm gia đình anh có lãi trên 100 triệu đồng từ mô hình nuôi dơi.
-
Ba ngày sau, giữa cảnh núi rừng thưa thớt, cây cối khô cằn, vua Hàm Nghi đăm chiêu, buồn rầu và đòi về Huế. Tôn Thất Thuyết nghiêm mặt nói: Bệ hạ muốn về Huế cũng được nhưng phải... xin ngài để lại cái đầu ở đây đã.