Thông tin trên vừa được công bố vào chiều nay, 8.10 tại Stockholm, Thụy Điển.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2015/images/2015-10-08/1444305208-svetlana-alexievich--nobel-van-chuong-2015.jpg.jpg)
Nhà báo điều tra, nhà văn Svetlana Alexievich
Như vậy, dự đoán của các nhà cái cá cược Ladbrokes đã hoàn toàn đúng. Đáng tiếc, nhà văn Haruki Murakumi – người cũng được nhà cái đánh giá là “ứng viên nặng ký” cho Nobel Văn học 2015 một lần nữa lại vuột mất danh hiệu quý giá.
Alexievich là tác giả của nhiều cuốn sách dựa trên những tài liệu phỏng vấn bà đã thực hiện, chủ yếu về đề tài cuộc sống và ở Liên Xô cũ và thời kỳ hậu Xô Viết. Chiến thắng của Alexievich, theo Viện Hàn lâm Thụy Điển là nhờ lối viết sâu sắc của bà: "Những tác phẩm của bà như War's Unwomanly Face", "Voices from Chernobyl"... được coi là những tượng đài cho sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại của chúng ta".
“Tất cả những cuốn sách của tôi đều có bằng chứng, có tiếng nói của nhân dân”, bà từng chia sẻ với tờ Dalkey Archive Press.
Svetlana Alexievich, 67 tuổi - nhà văn nữ thứ 14 giành giải Nobel Văn học trong số 107 giải đã được trao - là nhà báo đầu tiên đoạt giải thưởng này.
Nữ nhà báo Belarus sẽ được trao huy chương Nobel vào ngày 10.12 tới.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.