Nhà Hà Đức Chinh ở Phú Thọ: Mổ lợn, làm 10 mâm cỗ khao người hâm mộ

Ngô Hùng Thứ ba, ngày 10/12/2019 18:20 PM (GMT+7)
Để chuẩn bị cho chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia vào tối nay, mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh đã quyết định mổ lợn, làm hơn 10 mâm cỗ để chiêu đãi họ hàng, làng xóm và những người hâm mộ đến xem bóng đá.
Bình luận 0

Từ đầu giờ chiều 10/12, tại nhà cầu thủ Hà Đức Chinh (khu Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã rộn ràng hơn hẳn. Nhiều người thân của gia đình đến mổ lợn khao họ hàng, làng xóm và người hâm mộ cổ vũ trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia vào tối nay. 

img

Ngôi nhà của cầu thủ Hà Đức Chinh ở xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

"Mọi người đến để giúp gia đình mổ lợn, làm cỗ. Phụ nữ thì nhặt rau, đàn ông mổ lợn, pha thịt. Dự kiến gia đình sẽ làm hơn 10 mâm cỗ để chiêu đãi họ hàng, làng xóm và người hôm mộ đến gia đình cổ vũ bóng đá", bà Hà Thị Uyện, mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh chia sẻ.

img

Mọi người tập trung xem lượt đấu cuối vòng chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa Việt Nam và Indonesia.

img

Những tấm huy chương, bằng khen, kỷ vật của Hà Đức Chinh được mẹ treo trang trọng tại phòng khách.

Theo bà Uyện, nếu trận chung kết hôm nay Việt Nam chiến thắng, gia đình sẽ tiếp tục mổ trâu để khao mọi người. Cũng theo lời bà Uyện, Chinh có rất nhiều điểm giống bố, ít nói và chịu khó lao động. "Dù đã lên tuyển, tập luyện, thi đấu liên miên, nhưng về đến nhà là Chinh lại lao vào quét dọn nhà cửa. Ra đồng cày bừa, cuốc đất, nhổ mạ, gánh lúa", bà Uyện vui vẻ cho biết.

img

Mọi người đến để giúp gia đình mổ lợn, làm cỗ khao họ hàng, làng xóm và người hâm mộ.

Khi kể về thời còn nhỏ, khó khăn vất vả của Chinh, bà Uyện đã không kìm được nước mắt. "Bố Chinh mất sớm, Chinh là con cả nên mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình Chinh đều phải cáng đáng. Chinh rất thích ăn thịt gà nên gia đình tôi nuôi nhiều.

Vừa rồi, tôi có nhắn tin cho con với nội dung "Em ơi, cứ bình tĩnh mà thi đấu. Ở nhà, gia đình vẫn để phần gà cho em đây", bà Uyện tâm sự.

img

Gia đình Hà Đức Chinh làm hơn 10 mâm cỗ để khao mọi người và quyết định sẽ mổ trâu nếu Việt Nam giành chiến thắng.

"Hôm nào thi đấu, con được ra sân, tôi không chỉ vui mà còn lo cho con. Tôi sợ nhất 2 điều là con bị chấn thương và sợ con thi đấu không tốt, phụ lòng người hâm mộ. Bất cứ trận nào, khi kết thúc, con không chấn thương tôi mới thở phào, ngủ ngon. Hôm Chinh đá trận đầu tiên SEA Games, qua tivi, tôi thấy con đi vào phòng thay đồ, cầm giày trên tay, chân chườm đá, tôi lo lắng. Lúc con điện thoại về, tôi hỏi thì Chinh nói đá trên sân cỏ nhân tạo, bàn chân rất nóng nên phải chườm đá. Lúc đó, tôi mới an tâm", bà Uyện cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem