Nhà ngói

  • Ngôi nhà có “ô” lớn ở giữa giúp cho ánh sáng và gió cứ thế len lỏi vào mọi ngóc ngách. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà giống như một sân vận động thu nhỏ.
  • Những ngôi nhà, trang trại rộng rãi với màu sơn đỏ nổi bật trên nền xanh của cây cỏ là không gian sống đẹp như mơ của người nông dân ở Vermont (Mỹ).
  • Từ cái thủa giao thương chưa thuận, người dân làng Cự Đà đã lọc được cái khôn của dòng đời để vừa làm ruộng - làm nghề, buôn bán, làm quan và làm dân thật hài hòa...
  • 45 tuổi đời nhưng anh Lô Văn Tuấn (dân tộc Thanh) ở xóm 11, xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An đã có 30 năm nằm liệt giường. Anh sống trong căn nhà ngói 2 gian cũ nát, với đôi chân khẳng khiu, da bọc xương, 2 tay teo tóp…
  • (Dân Việt) - Tuổi cao sức yếu nhưng cụ ông Nguyễn Liên (80 tuổi), ở thôn Tân Lập, xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam) vẫn phải cần mẫn chăm sóc cụ bà Lê Thị Lưu (77 tuổi), vợ ông bị mù từ hơn 3 năm nay.
  • Trong kích thích tình dục, mỗi người có một ưu thế riêng. Có người mạnh về thị giác, phải được "mắt thấy tai nghe" mới có hứng khởi. Nhưng cũng có người thích tắt đèn vì lúc đó thì "nhà ngói cũng như nhà tranh".
  • "Sao cô tiêu tốn vào mấy bộ đồ lót hàng hiệu kia làm gì? Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi". Mẹ chồng lạnh lùng bảo tôi vậy.
  • Tháng tư về, các cây hoa gạo ở cánh đồng, triền núi lại nở đỏ rực tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên bình cho làng quê Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Khi đặt chân đến ngôi làng cổ Cự Đà nằm bên dòng sông Nhuệ này, khách xa mới nhận ra ở đây còn có những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi đã được đánh số gần 1 thế kỷ qua.
  • (Dân Việt) - Nhắc đến Cự Đà, người ta nghĩ ngay đến một làng quê Hà Nội nổi tiếng với nghề làm tương và miến. Thế nhưng chỉ khi đặt chân đến ngôi làng cổ này, khách xa mới nhận ra rằng, đặc sản của làng còn là những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi được đánh số gần 1 thế kỷ qua.