Chồng già chăm vợ mù lòa

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 10:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuổi cao sức yếu nhưng cụ ông Nguyễn Liên (80 tuổi), ở thôn Tân Lập, xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam) vẫn phải cần mẫn chăm sóc cụ bà Lê Thị Lưu (77 tuổi), vợ ông bị mù từ hơn 3 năm nay.
Bình luận 0

Vợ chồng ông Liên sống trong căn nhà ngói 2 gian cũ nát, chỉ có bộ bàn ghế và chiếc chõng tre. Khi chúng tôi đến, ông Liên đang lúi húi nấu cháo, còn bà Lưu với thân hình tiều tụy đang ngồi thu lu trên giường.

Ông Liên kể: Năm 2010, mắt bà Lưu có dấu hiệu mờ đục không nhìn rõ, chưa đầy 1 tháng sau thì mù hẳn. Bà Lưu rất muốn được đi chữa bệnh, nhưng do điều kiện gia đình quá khó khăn, con cái ở xa và cũng nghèo nên bà phải chấp nhận sống chung với bóng tối. Hiện tại, ông bà chỉ biết dựa vào khoản tiền trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng. Ông bà rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà ông Liên hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem