Nhà tập thể giáo viên bị nước bẩn bao vây

Thứ sáu, ngày 16/09/2011 09:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Suốt 5 năm nay, mùa mưa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các giáo viên sống ở khu nhà tập thể gần chợ Châu Me, xã Châu Lãng, huyện Tri Tôn (An Giang).
Bình luận 0

Bạn Ngô Chuẩn ở TP.Long Xuyên phản ánh: Suốt 5 năm nay, mùa mưa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các giáo viên sống ở khu nhà tập thể gần chợ Châu Me, xã Châu Lãng, huyện Tri Tôn (An Giang). Ngay trước phòng ở của các giáo viên, nước ngập sâu đến gần đầu gối, tràn cả vào phòng. Bên cạnh việc gây bất tiện trong sinh hoạt, đi lại của giáo viên, nguồn nước tù đọng còn là nguyên nhân của các căn bệnh ngoài da.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem