Nhà thầu quân sự hoang tưởng: Thuê sát thủ giết vợ

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 06:40 AM (GMT+7)
Một nhà thầu quân sự Mỹ đã thuê nhóm sát thủ giết vợ, con trai cùng gia đình vợ khi người vợ đòi ly dị. Ông ta còn biến ngôi nhà thành một pháo đài kiên cố với kho súng khổng lồ trị giá hơn 1 triệu USD.
Bình luận 0
Jason Simione 39 tuổi là chủ sở hữu và sáng lập Công ty Bulldog Tactical Equipment tại Florida, chuyên cung cấp túi bạt đựng đạn và quai đeo súng cho quân đội Mỹ. Thẩm phán vừa cáo buộc Jason Simione phạm tội giết người cấp độ một, hành hạ trẻ em và tàng trữ chất nổ trái phép. Tòa bắt Jason Simione phải đóng 5 triệu USD tiền bảo lãnh mới được tại ngoại. Ông ta bị cảnh sát thành phố Broward County (bang Florida) bắt giữ vì bị nghi thuê “xã hội đen” giết người. Trước đó cảnh sát đã thẩm vấn một nhân viên người El Salvador làm việc cho Simione. Người này khai rằng ông chủ nhiều lần nhờ hắn thuê một băng sát thủ của các băng nhóm ma túy tại El Salvador qua Mỹ để giết người thân với mức giá 150.000USD.

Jason Simione cùng vợ thuở còn mặn nồng
Jason Simione cùng vợ thuở còn mặn nồng

Giết người có "khuyến mãi"

Simione còn sẵn sàng cho phép nhóm sát thủ hãm hiếp và giết vợ là Megumi vì cô dám đệ đơn ly dị chồng. Simione còn lạnh lùng yêu cầu những kẻ giết mướn xuống tay với cậu con trai ruột Jett mới 9 tháng tuổi trong trường hợp ông ta không giành được quyền nuôi đứa trẻ. Các nhân viên của Simione và người vợ ly thân của ông ta cho biết ông ta ngày càng trở nên hoang tưởng do hậu quả từ việc lạm dụng steroid - một loại thuốc dùng để giảm béo và tạo cơ bắp cho cơ thể cường tráng. Bệnh hoang tưởng khiến Simione lệch lạc suy nghĩ, ngày càng phân biệt chủng tộc với người da đen và người gốc Tây Ban Nha. Thậm chí có lúc “khùng lên”, ông ta còn tuyên bố Tổng thống Barack Obama là kẻ thù cần tiêu diệt.

Cách đây vài tháng, Simione còn khoe trên trang Facebook của mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi chào đón cậu con trai ra đời. Simione cũng tuyên bố rất yêu cô vợ 28 tuổi xinh đẹp, người mà ông ta đã gặp gỡ tại Hawaii 2 năm trước và nhanh chóng kết hôn sau đó. Cuộc sống hai người càng trở nên hạnh phúc hơn khi có Jett. Tuy nhiên mọi chuyện đột ngột thay đổi hồi tháng 7, khi Megumi cho biết cô muốn ly dị và chuyển ra ngoài chứ không chịu sống chung nhà nữa.

Theo điều tra của cảnh sát, sau cú sốc tình cảm này, Simione trở nên căm thù vợ và cả gia đình cô ta. Để rửa hận, hắn gọi một nhân viên trong công ty lên văn phòng và nhờ vả tìm người giết vợ cùng anh trai Kazhito Haga và mẹ vợ Naoko Hitomi. Simione còn thòng thêm nếu trước khi xuống tay, sát thủ có muốn hãm hiếp vợ ông ta thì “cứ vô tư”. Simione khẳng định đã rút sẵn tiền mặt từ ngân hàng, chỉ cần sát thủ nhận lời là đưa ngay 150.000USD thù lao.
Simione bị cáo buộc giết người
Simione bị cáo buộc giết người

Tuy nhiên một người vợ cũ khác của Simione là Tara (40 tuổi) phản bác với báo South Florida Sun-Sentinel và cho rằng chồng cũ của mình chưa từng làm hại một ai. Tara còn cho biết Megumi đã lên kế hoạch ôm con trốn chồng để bay về quê hương Nhật Bản cùng gia đình mới khiến anh này nổi giận đến thế. Tara nói: “Chồng cũ của tôi vốn cứng đầu, hay lớn tiếng và sử dụng steroid từ nhiều năm trước đây, nhưng anh ấy chưa bao giờ là một người đàn ông bạo lực.

Anh ấy có thể hay nạt nộ nhưng chưa bao giờ làm tổn thương người nào hay cả một con vật. Những người quen đều bảo anh ấy là một chú mèo con”. Tara và Simione đã ly dị vào năm 2008, nhưng trong 8 năm quan hệ hôn nhân trước đó, Simione chưa từng bạo hành vợ. ”Anh ấy còn chưa lấy ngón tay đè lên người tôi chứ đừng nói là đánh, tôi chẳng bao giờ phải sợ chồng cả”, Tara khẳng định.

Cô cho biết cách đây 3 tháng, chồng cũ nhắn tin cho cô rằng anh ta và vợ đang gặp vấn đề. Dường như người vợ đang cố làm giả hộ chiếu để có thể lén đưa con trai về Nhật. Mối quan hệ giữa Simione với bên vợ vốn đã “cơm không lành canh không ngọt” bấy lâu nay nên những hục hặc với vợ càng khiến anh ta thù ghét cả nhà bên đó hơn.

Sợ "ngày tận thế"

Simione thủ sẵn nhiều vũ khí hạng nặng và thuốc nổ để “tử thủ” trong nhà
Simione thủ sẵn nhiều vũ khí hạng nặng và thuốc nổ để “tử thủ” trong nhà

Cảnh sát bắt đầu nhập cuộc điều tra khi nhận được lời tố cáo của Megumi, rằng sau cuộc cãi vã, Simione đã giận dữ thẳng tay ném đứa con trai vào tường làm đứa bé bị thâm tím khắp người cùng một vết rách đầy máu trên đầu. Lệnh khám xét nhà riêng Simione nhanh chóng được phê chuẩn. Tại đây cảnh sát hết sức bất ngờ khi phát hiện được kho vũ khí khủng khiếp của hắn.

Nhà chức trách cho rằng Simione mắc phải hội chứng “sợ ngày tận thế” khi lục soát nhà ông ta và tìm thấy 68 khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn, rất nhiều thiết bị để chế tạo bom mìn nhằm biến nhà mình thành một pháo đài chống lại những kẻ sống sót sau thảm họa đến cướp lương thực và nơi trú ngụ. Các nhà điều tra cho rằng tuy Simione có quyền sở hữu hợp pháp tất cả các loại vũ khí và đạn dược này nhưng cần thu giữ chúng để đảm bảo an toàn. “Anh ta không có giấy phép bán vũ khí nhưng có quyền sưu tầm. Nhưng chúng tôi phải tạm giữ lô súng ống này để có thể ngăn ngừa một thảm họa và sẽ hoàn trả khi có lệnh của tòa án”, cảnh sát trưởng Scott Israel thông báo.

Đặc vụ Peter Alles của Văn phòng liên bang điều tra về rượu, thuốc lá, súng và chất nổ kể lại khi đội lục soát tiến vào nhà, các bộ áo giáp chiến thuật dành cho biệt đội phản ứng nhanh SWAT được treo khắp nơi. Mỗi góc hành lang đều có súng và được treo cả trên tường. Cảnh sát cho rằng Simione đã lên hẳn môt kịch bản đối phó trong trường hợp đặc nhiệm bao vây ngôi nhà để bắt ông ta. Súng ống với đạn dược đầy đủ đã được bố trí khắp nơi, kèm theo đó còn có hệ thống mìn tự tạo được gài quanh các lối vào nhà. Thậm chí Simione còn biến phòng ngủ của mình thành phòng “tử chiến” với súng máy hạng nặng cùng nhiều bộ áo giáp vũ trang. Trong căn phòng này còn có những chiếc tủ bọc thép như những lô cốt bảo vệ. Bên trong tủ cũng chứa đầy súng đạn.

“Chúng tôi tìm thấy nhiều ống kim loại, chất nổ, đinh, mảnh nhọn kim loại, bình khí propane, dây điện và pin. Đây đều là những thành phần thiết yếu để làm được mìn sát thương tự tạo hoặc có thể chế tạo được bom. Rõ ràng kế hoạch phòng thủ đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Nếu không có yếu tố bất ngờ thì những cuộc tấn công vào ngôi nhà này sẽ dẫn đến một trận chiến đẫm máu, sẽ là ác mộng với những người muốn đột nhập vào trong”, đặc vụ Peter Alles nói.

Luật sư Susan Brown của Simione nói với nhật báo Miami Herald rằng cáo buộc của cảnh sát là không có cơ sở. Tất cả các vũ khí và quân trang mà mà cảnh sát thu giữ đều là sản phẩm hợp pháp, vì đây một phần trong việc kinh doanh của Công ty Bulldog Tactical Equipment với quân đội. "Cáo buộc này thật vô lý, nó giống như cảnh sát bắt thợ kim hoàn vì lục soát trong nhà anh ta có đồ trang sức hay kiểm tra nhà luật sư tìm thấy một kho sách về luật”, luật sư Brown mỉa mai.
Minh Trí (Thế giới & Hội nhập/ AP) (Minh Trí (Thế giới & Hội nhập/ AP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem