Nhà văn Trần Thanh Giao qua đời

Thứ tư, ngày 20/01/2016 09:33 AM (GMT+7)
Nhà văn Trần Thanh Giao - một trong những nhà văn tiêu biểu của dòng văn học kháng chiến và văn học thời kỳ đổi mới đã đột ngột từ trần tại nhà riêng lúc rạng sáng ngày 19.1, hưởng thọ 85 tuổi.
Bình luận 0

Theo tin từ gia đình nhà văn Trần Thanh Giao, ngày 14.1, ông phải nhập viện do mệt, bác sĩ chẩn đoán bị suy thận, phổi có vết nám và có khối u ở ruột thừa. Chưa đầy một tuần ngã bệnh, tối 18.1, tình trạng sức khỏe nhà văn Trần Thanh Giao xấu đi và bác sĩ cho về nhà, đến hơn 4 giờ sáng 19-1, ông trút hơi thở cuối cùng..

Nhà văn Trần Thanh Giao có các bút danh là Song Thanh, Song Văn..., sinh năm 1932, ở Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ, định cư ở TP HCM. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1946, làm liên lạc cho Báo Kèn gọi lính của Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ. Sau đó, ông vào chiến khu làm cán bộ nghiệp vụ Báo Độc lập Nam bộ.

img

Nhà văn Trần Thanh Giao đã qua đời

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc làm công nhân Nhà in Báo Nhân dân, đến năm 1961 chuyển sang làm phóng viên Báo Nhân dân. Từ năm 1969, ông ở trong Lực lượng sáng tác Văn học công nhân của Tổng Công đoàn Việt Nam và biên tập viên Nhà Xuất bản Lao động. Đến năm 1971 làm phóng viên Báo Thống nhất. Sau 30.4.1975, ông về TP HCM làm phóng viên Báo Giải phóng, sau đó là Báo Đại đoàn kết.

Sinh hoạt tại Hội Nhà văn TP HCM, nhà văn Trần Thanh Giao giữ các cương vị Ủy viên Ban Chấp hành các Khóa 1, 2, 3, 4, 5; Thư ký thường trực (khóa 1), Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn, Trưởng trại Sáng tác và bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ; Thường trực cơ quan đại diện phía Nam Hội Nhà văn Việt Nam (khóa 6,7).

Nhà văn Trần Thanh Giao còn có các bút danh khác như Song Thanh, Song Văn… và nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Dòng sữa (truyện ngắn, 1962), Đi tìm ngọc (truyện 1964, 1972, 1987, 2002), Đất mới vỡ (tiểu thuyết 1978, 1981), Giữa hai làn nước (truyện 1979), Sao Mai gần gũi (truyện và ký 1983), Một vùng sông nước (truyện 1985), Thị trấn giữa rừng Sác (bút ký 1985), Câu chuyện một chiều thứ bảy (truyện ngắn 1987), Một thời dang dở (tiểu thuyết 1988, 1992), Thời áo trắng (tiểu thuyết 1995, 2002)...

Ông có sức sáng tác rất mạnh mẽ, từ những năm 1960 của thế kỷ trước ông đã có nhiều sáng tác nổi bật và gần đây nhất là ký sự Chui qua đáy sông Sài Gòn của ông đã giành giải Nhất cuộc thi ký sự “40 năm - Những ký ức không thể nào quên” do Báo SGGP tổ chức năm 2015. Trước đây, năm 1985, cũng trong một cuộc thi bút ký do Báo SGGP tổ chức, với tác phẩm Đường xe xuyên rừng Sác, ông đã đoạt giải nhất.

Làng văn Sài Gòn tiếc nhớ những bài phê bình, phân tích về văn học, nghệ thuật, xã hội sâu sắc của ông, như có lần ông từng nêu quan điểm nổi bật trong sáng tác của mình là: “Tôi tin rằng nếu không có tư tưởng lớn thì chẳng có tác phẩm lớn, dù ta có muốn đẩy một tác phẩm nào đó lên tới đâu…”

Tang lễ của  Nhà văn Trần Thanh Giao được tổ chức tại tư gia số 7 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân Bình. Lễ nhập quan vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19.1, lễ viếng bắt đầu vào chiều cùng ngày. Lễ truy điệu và động quan sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 22.1, sau đó hỏa táng và an nghỉ tại chùa Phổ Quang.

Hoà Bình (Ảnh: Lam Điền) (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem