Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc sau 25 năm ở xứ người

An Du Thứ sáu, ngày 25/09/2015 11:08 AM (GMT+7)
Sau lần ký kết bản quyền với NXB Kim Đồng vào năm 2014, lần đầu tiên nhà văn Vũ Hùng có buổi giao lưu, tọa đàm cùng bạn đọc Thủ đô kể từ khi về nước.
Bình luận 0

Buổi tọa đàm "Thiên nhiên bí ẩn và kì thú trong tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng” do NXB Kim Đồng tổ chức sáng 24.9 tại Thư viện Hà Nội thu hút đông đảo bạn đọc và những bạn văn, bạn nghề lâu năm gắn bó với cây bút nổi tiếng của những năm 60 thế kỷ trước.

Đây là lần đầu tiên nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc sau 25 năm ông trở về Việt Nam vào năm 2014. Nhà văn cho biết, mặc dù công việc ở Pháp chẳng liên quan đến văn chương, ban đầu là rửa bát, sau là bếp chính của một nhà hàng Nhật Bản nhưng lúc nào ông cũng mong mỏi tích lũy có một số vốn để mở nhà xuất bản để in ấn các tác phẩm đầu tay của các nhà văn, trong đó có tác phẩm của anh trai ông - nhà văn Vũ Cận. Bận kiếm sống, suốt 25 năm, ông chỉ viết được một cuốn truyện dài "Mây trôi" và hai tập nhỏ truyện ngắn "Đò trăng", "Cô giáo quốc tế vũ" và đăng tải lên trang web vu-hung.com.

img

img

Nhà văn (áo trắng) tại buổi tọa đàm

Dẫu vậy, những ai đã từng là độc giả của văn chương Vũ Hùng, từ năm 1960 đến nay đều cảm nhận được những giá trị sâu sắc, nhân văn trong các tác phẩm của ông. Với chủ đề thiên nhiên xuyên suốt các tác phẩm, sách của Vũ Hùng trở thành sách gối đầu giường, nằm lòng cho nhiều thế hệ, ảnh hưởng tích cực đến việc hình thành nhân cách con người.

Đó là hình ảnh quê hương đất nước thân thuộc, đó là những bài học về tình cảm gia đình, đồng loại, sự yêu thương thông qua thế giới động vật bí ẩn như nhà văn nói: “Trong con vật, cũng như con người, có những bí ẩn mà chúng ta chưa biết”.

Nhà văn chia sẻ tại buổi tọa đàm, thiên nhiên chứa đựng nhiều bí ẩn mà ông muốn tìm hiểu.

Ông kể: “Hồi xưa đi lính tôi có nuôi con culi. Đó cũng là con culi trong tác phẩm “Con Culi của tôi”. Con culi giúp tôi nhiều việc, khi ở rừng nguy hiểm có gì nó báo cho tôi biết, khi qua nguy hiểm cũng báo cho tôi biết. Nó nhận biết được cái yêu thực sự và cái không yêu thực sự. Đó cũng là điều khó hiểu và cho tôi biết thiên nhiên có nhiều điều bí ẩn”.

Hay như việc ông viết cuốn “Sống giữa bầy voi” cũng là từ những lần ông quan sát bầy voi, người quản tượng...

Bằng vốn sống sau những cuộc hành quân dài, vất vả của đời lính, bằng cách quan sát tỉ mỉ và lối hành văn gần gũi, cách kể chuyện mộc mạc “ngấm lâu”, những trang viết của Vũ Hùng như “làn nước làm dịu mát tâm hồn người đọc” giữa dòng đời hối hả, bận rộn.

img

Các tác phẩm của Vũ Hùng vừa được NXB Kim Đồng tái bản.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang nhận mình là một trong những độc giả của nhà văn: “Tuổi thơ của những đứa trẻ như tôi biết nhiều thứ hơn qua những câu chuyện về thiên nhiên của bác Vũ Hùng. Tôi đọc thấy yêu thiên nhiên của đất mình, thấy được sự bí ẩn thiên nhiên kỳ thú”.

Nhà văn Lê Phương Liên nhận định, văn chương Vũ Hùng đặc biệt ở chỗ, cách viết của ông chỗ hướng tới nhân vật của mình là trẻ em trong cái nhìn của người lớn. Đó là một điều hiếm có mà hiện nay, chưa có nhà văn trẻ nào viết về thiên nhiên làm được.

Trong bối cảnh thiên nhiên Việt Nam đang bị tàn phá thì những tác phẩm của Vũ Hùng khiến bạn trẻ yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên hơn. “Đọc văn Vũ Hùng thấy thiên nhiên sinh động, như hiện hình ngay trước mắt, nó lưu giữ lại ký ức thiên nhiên Việt Nam của quá khứ mà ngày nay không còn nguyên vẹn”, nhà báo Nguyễn Như Mai bày tỏ.

Nhà văn Vũ Hùng xúc động nói, ông không bao giờ nghĩ khi trở về lại may mắn nhận được sự quan tâm của độc giả và giới văn chương như thế này. Đó là niềm hạnh phúc đối với một người viết văn như ông.

Nhà văn Vũ Hùng sinh 1931, quê tại làng Láng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1950, từng học tại các trường Thủy quân Việt Nam, trường Lục quân Trần Quốc Tuấn. Làm Đài trưởng Đài vô tuyến điện của Trung đoàn Quân tình nguyện Việt Nam tại Trung Lào. Phóng viên báo Quân đội Nhân dân, biên tập viên NXB Ngoại văn, NXB Văn học. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa. Từ 1989 ông định cư tại Pháp và tháng 5.2014 về nước sống những năm cuối đời. Nhà văn nhiều lần định về thăm mộ bố mẹ nhưng chưa đi được vì bệnh tim.

Từ 1960 đến 1989, ông in 40 đầu sách tại nhiều NXB trong nước. Nhiều tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc… Cuốn sách đầu tay, “Mùa săn trên núi”, do NXB Kim Đồng ấn hành năm 1960. “Sao Sao” (1982) và “Sống giữa bầy voi” (1986) từng đoạt giải Văn học thiếu nhi.

Tháng 8.2014, nhà văn Vũ Hùng đã ký kết bản quyền với NXB Kim Đồng về việc xuất bản hơn 30 tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng, trong đó có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam như: "Mùa săn trên núi", "Giữ lấy bầu mật", "Con culi của tôi", "Người quản tượng và con voi chiến sĩ", "Sao Sao", "Các bạn của Đam Đam", "Sống giữa bầy voi", "Chú ngựa đồng cỏ", "Những kẻ lưu lạc", "Con voi xa đàn", "Vườn chim", "Phượng hoàng đất", "Biển bạc"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem