Nhân viên mới sốc khi được sếp khen "nóng bỏng"

Thanh Trâm (Dailymail) Thứ ba, ngày 31/12/2019 00:05 AM (GMT+7)
Cô gái trẻ sững sờ khi được sếp khen "nóng bỏng" và bất ngờ hơn với tin nhắn mập mờ từ anh ta.
Bình luận 0

Amanda Mulligan, 22 tuổi, được sếp khen "siêu quyến rũ" và anh ta còn hỏi chi tiết cô sẽ mặc gì trong buổi phỏng vấn riêng vào 6h tối hôm sau. Công ty này ngay sau đó bị gắn mác có "hành vi không phù hợp với nhân viên mới". Cô gái trẻ ứng tuyển vào vị trí hành chính văn phòng thông qua website tìm việc The Dots.

img

Amanda ngỡ ngàng khi được sếp khen "nóng bỏng".

img

Trên Twitter, Amanda chia sẻ đoạn tin nhắn "đáng sợ" giữa cô và người sếp kia.

Cuộc nói chuyện ban đầu rất lịch sự và nhã nhặn: "Lý tưởng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian theo những ngày đã đặt sẵn và dần dần phát triển. Vì chúng tôi đang nhận được nhiều sự quan tâm khác".

Nhưng ngay sau đó, bản chất "cáo già" của vị sếp bị lộ tẩy: "Tôi yêu vẻ ngoài và phong cách của em. Em thật nóng bỏng làm sao, sẽ rất tuyệt nếu em làm trợ lý cho tôi".

Amanda được hẹn phỏng vấn vào 18.00 ngày hôm sau, vị boss tiếp tục: "Về phần trang phục, như tôi đã nói, em chủ yếu sẽ đi theo tôi trong các cuộc họp hay gặp mặt khách hàng.

Với điều này, tôi cần xem em sẽ mặc gì nếu đi ăn tối với khách hàng? (điều này không xảy ra thường xuyên).

Em sẽ mặc gì vào ngày mai, khi em gặp tôi (tôi cho rằng trời sẽ lạnh đó)".

Amanda trả lời: "Tôi hơi bối rối về câu hỏi này, tôi không chắc việc tôi mặc gì vào ngày mai sẽ ảnh hưởng đến vai trò của tôi trong công việc".

Ông sếp trả lời rất khôn khéo: "Chà, nếu tôi coi nó như một phần công việc của em thì sao?

Ngoài ra, chúng tôi sẽ có bài kiểm tra thường xuyên về khả năng sáng tạo ý tưởng mới hoặc những người mới vào làm thường sẽ đóng vai trò người mẫu/nàng thơ khi chúng tôi kết hợp những ý tưởng này với các nốt nhạc.

Em sẽ là một phần của những nốt nhạc, từ đầu tới cuối. Đây là một công việc em nên tự hào".

Amanda quyết định không ứng tuyển vào vị trí này nữa mà đăng lên mạng xã hội để chia sẻ nỗi thất vọng của mình.

"Sau khi đi xin việc tại một studio sáng tạo trên TheDotsUK và đây là điều giám đốc của họ yêu cầu tôi làm.

Cảm thấy bị xúc phạm khi họ không coi trọng kinh nghiệm hay bằng cấp của tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngoại hình và còn hỏi tôi có ý định làm người mẫu không".

Bài đăng của Amanda khiến cư dân mạng bùng nổ phẫn nộ.

Một người viết: "Điều này thật điên rồ. Có sếp nào khiên nhân viên mình "quyến rũ" đâu, thật không phù hợp".

Amanda lên tiếng: "Ban đầu, cuộc nói chuyện rất bình thường, họ chỉ hỏi tôi đã làm việc ở đâu chưa. Sau đó, anh ta hỏi tôi có follow Instagram của studio không và tôi trả lời có. Tiếp đó, anh ta khen tôi quyến rũ và muốn tôi làm việc cùng.

Tôi muốn xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng dường như hơi xa so với tưởng tượng của tôi và kỳ quặc hơn khi anh ta yêu cầu tôi đến phỏng vấn vào 6h tối ngày hôm sau.

Trang The Dots rất chuyên nghiệp, họ đã xoá bỏ hồ sơ của We Sprinkle ngay sau khi biết chuyện. Thật sự tôi rất khó chịu và bị xúc phạm bởi hành vi "không mẫu mực" của vị giám đốc đó".

Trang The Dots ngay sau đó gửi lời xin lỗi tới Amanda: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng hành vi của công ty kia đi ngược lại với những gì họ cam kết. Chúng tôi đã xoá trang của họ. Xin lỗi vì gây bất tiện cho bạn".

Bạn gái Lâm Tây nóng bỏng, gợi cảm trong mọi khoảnh khắc

Dù chưa một lần công khai mối quan hệ yêu đương nhưng cả hai lại thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem