Nhạy bén hướng nghiệp

Thứ hai, ngày 26/08/2013 19:05 PM (GMT+7)
Có câu “phi thương bất phú”, anh cho rằng nhà trường rất nhạy bén với… kinh tế thị trường, mở quán trong trường chắc để “hướng nghiệp” sau này cho các cháu học sinh.
Bình luận 0
- Sáng nay chú đi uống cà phê với anh nhé.

- Hôm nay bác có việc vui lắm mới “khao quân”?

- Cũng không hẳn, nhưng đầu tuần anh bỗng nhớ “thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường”, nhớ cái cảm xúc sáng thứ 2 sinh hoạt dưới cờ… mà không thể tìm lại bóng hình xưa được nữa, nên mời chú đi uống cà phê nhâm nhi dĩ vãng.

- Bác hoài cổ nhỉ? Ta đi thôi bác, mà uống cà phê ở đâu?

- Ở… Trường THPT?Marie Curie, trường có khu đất cho thuê làm quán cà phê. Đến đó ta vừa uống cà phê vừa ngắm các cháu học sinh để sống lại “những ngày xưa thân ái”.

- Em với bác nghỉ hưu rồi, cũng rảnh rỗi, cà phê xong ta đi lai rai tí chút, lần này em mời.

- Tiếc quá, trước đây trong khuôn viên trường này có… quán bia lạnh tên Khế Ta, bị phản ánh quá nên dẹp rồi, tìm chỗ khác vậy.

- Nhưng bác nghĩ sao trước cảnh “xẻ thịt” trường học để kinh doanh?

- Có câu “phi thương bất phú”, anh cho rằng nhà trường rất nhạy bén với… kinh tế thị trường, mở quán trong trường chắc để “hướng nghiệp” sau này cho các cháu học sinh. Được “thị phạm” tại chỗ còn gì bằng.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem