• Làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội có một nghi lễ độc đáo là tế cúng lợn. Cứ vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hằng năm, làng tổ chức lễ tế thánh tại đình làng.
  • Sau khi uống rượu, chỉ vì một xích mích nhỏ mà Hoàng Văn Miễn (SN 1948) vác dao chém con trai tử vong. Trước đó, thủ phạm từng đâm một người cháu bị thương, để... quên một đứa con nhỏ chết dưới ao.
  • Có câu “phi thương bất phú”, anh cho rằng nhà trường rất nhạy bén với… kinh tế thị trường, mở quán trong trường chắc để “hướng nghiệp” sau này cho các cháu học sinh.
  • Dân Việt - Cứ đến đêm 13 tháng Giêng, người dân xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại nô nức tổ chức lễ rước các "ông heo" ra đình để tế Thành Hoàng.
  • Dân Việt - Làng cổ Hà Thạch (xã Hà Thạch, TX Phú Thọ) nằm bên bờ sông Thao, tương truyền có từ thời các vua Hùng dựng nước. Cứ mùng 5 tháng giêng hàng năm làng mở hội “Bắt lợn Ông Cầu”.
  • (Dân Việt) - Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) vừa triệt phá một trường gà trên địa bàn phường Hưng Long, tạm giữ nhiều người và tang vật. E rằng một số người sẽ bị khởi tố vì tội đánh bạc.