Học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 19/11/2023 12:03 PM (GMT+7)
Trong ngày dâng hương mộ thầy Văn Như Cương tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình), nhiều học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh vô cùng xúc động.
Bình luận 0

Một ngày cận 20/11 khi cả nước tri ân các thầy cô giáo, nhiều học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh  (Hà Nội) cùng người thân PGS Văn Như Cương đã tề tựu về Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (TP Hoà Bình) thăm viếng người thầy mẫu mực của bao thế hệ học trò.

Nhiều học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11 - Ảnh 1.

Nhiều học trò dâng hương đến thầy giáo Văn Như Cương nhân dịp 20/11. Ảnh: Gia Khiêm

Cách đây hơn 6 năm, PGS Văn Như Cương qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 80 tuổi. Cũng từ đây, bao thế hệ đã vô cùng tiếc nuối về người thầy đức độ, hiền từ, "truyền lửa" cho học trò.

Từng bông hoa, đồ lễ được mọi người chuẩn bị từ sớm vượt quãng đường hàng chục km từ Hà Nội lên Hoà Bình dâng lên người thầy đáng kính. Nhiều học sinh Trường Lương Thế Vinh kề cạnh nghe những câu chuyện cô Đào Kim Oanh (vợ PGS Văn Như Cương) hoài ức về ông khiến ai nấy đều xúc động.

Nhiều học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11 - Ảnh 2.

Cô Đào Kim Oanh kể cho học sinh nghe những hoài ức về ông khiến ai nấy đều xúc động. Ảnh: Gia Khiêm

Sinh thời thầy Văn Như Cương không chỉ giỏi Toán mà còn được biết đến với tài văn chương, nói chuyện dí dỏm đi sâu vào trong tiềm thức bao thế hệ học trò. Học sinh vẫn nhớ bài phát biểu trong mùa khai giảng cuối cùng trước khi vĩnh viễn trở về đất mẹ, thầy Văn Như Cương đã căn dặn học trò: "Mỗi người đều có thời gian sống rất hữu hạn. Nếu họ mắc phải bệnh lười biếng thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên ngắn ngủi".

Nhiều học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11 - Ảnh 3.

Mọi người thành kính chắp tay vái vọng. Ảnh: Gia Khiêm

Thầy giới thiệu phương pháp Kaizen để chữa bệnh lười. Mỗi ngày học sinh chỉ cần bỏ ra một phút để chống tay hít đất mười cái, hoặc học một từ tiếng Anh cùng với một số câu có chứa từ đó, hoặc làm một vài bài toán đơn giản. 

Ở trường, thầy Cương nổi tiếng hiền, chưa một lần nặng lời với học sinh, luôn giúp đỡ trò khi gặp khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Nhiều thế hệ học sinh xem thầy như người ông gần gũi.

Nhiều học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11 - Ảnh 4.

Bạn Đào Bích Giang (học sinh lớp 12) rất xúc động trước câu nói của thầy Văn Như Cương. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bạn Đào Bích Giang (học sinh lớp 12) cho biết, đây là lần thứ 2 được vinh dự là đại diện học sinh của trường lên dâng hương đến người thầy đáng kính nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

"Em bước vào trường được một năm thì thầy mất. Mặc dù chưa được tiếp xúc trực tiếp với thầy nhưng mỗi khi mọi người nhắc đến thầy em đều cảm nhận được thầy hiền từ, luôn vì học trò. Em nhớ nhất câu nói của thầy trong ngày khai giảng: Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kĩ thuật có chuyên môn giỏi, những nhà nghiên cứu thành công, những nhà doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Những trước hết phải là những người tử tế. Chính câu nói đó khi viết tham luận em đưa vào và xem đó là châm ngôn sống cho chính bản thân mình", Bích Giang bày tỏ.

Nhiều học sinh xúc động, dâng hương tưởng nhớ thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11 - Ảnh 5.

Bạn Nhật Minh cho biết, sẽ luôn cố gắng học tập thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: Gia Khiêm

Theo Bích Giang, khi được học trong ngôi trường này học sinh ai cũng tự hào, tự tin vì ở đó từng có dấu chân, dấu ấn về người thầy đáng kính Văn Như Cương.

Tiếp lời Bích Giang, bạn Nguyễn Nhật Minh (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh) chia sẻ, năm nào cũng vậy mỗi dịp này, đại diện học sinh trong trường cùng người thân luôn về đây để dâng hương, "báo công" với thầy Văn Như Cương.

"Năm nay đội bóng của trường lọt vào top 1/16 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội nên chúng em cùng người thân lên báo tin để thầy vui. Trước đây ngoài kiến thức văn hoá, thầy cũng rất quan tâm đến các hoạt động thể thao của trường. Lên đây em thấy rất trang trọng. Viếng thầy em thấy tự hào vì là học sinh Trường Lương Thế Vinh. Thầy là người chính trực, dạy bằng cả tâm huyết với học sinh. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể góp phần giúp ích cho đất nước", Nhật Minh xúc động.

PGS Văn Như Cương sinh năm 1937, quê Nghệ An. 0h27 ngày 9/10/2017 thầy qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Thầy Văn Như Cương từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh. Thầy đã bảo vệ tiến sĩ toán học tại Liên Xô cũ, được phong hàm phó giáo sư.

PGS Cương thành lập trường THPT Lương Thế Vinh năm 1989, là trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam kể từ năm 1975. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường. Không chỉ giỏi Toán, thầy Cương còn được biết đến với tài văn chương, nói chuyện dí dỏm và có khả năng "truyền lửa" cho học trò với nhiều câu nói mang nhiều hàm ý sâu sắc, chạm đến trái tim hàng triệu người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem