Nhìn đâu cũng thấy

Thứ sáu, ngày 27/04/2012 20:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nước ta có một bác sở hữu tài năng đặc biệt, đó là nhìn đâu cũng thấy tiền.
Bình luận 0

- Phúc cho bác ấy quá, còn tôi thì làm quần quật mà nhìn đâu cũng chả thấy tiền. Nhưng bác ấy là ai?

- Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải. Vừa nhận chức không lâu, bác ấy đã nhìn thấy ngay số tiền hàng ngàn tỷ đồng mà người dân có thể đóng góp vào quỹ bảo trì đường bộ, rồi tiếp tục nhìn thấy số tiền cực lớn khác có thể thu được qua phí hạn chế xe cá nhân, phí hạn chế xe vào trung tâm thành phố lớn...

- Tài thật. Giới kinh doanh nói rất hay, rằng người tài có cơ hội thì làm ra tiền, người đại tài không có cơ hội thì biết tạo cơ hội để làm ra tiền, còn người thiên tài nhìn đâu cũng thấy tiền. Như thế bác bộ trưởng có thể gọi là thiên tài vậy. Mà bác ấy chỉ công tác ở lĩnh vực giao thông, là hơi phí.

- Thế theo ông, bác ấy nên làm ở những đâu?

- Tôi không dám lạm bàn, nhưng nếu được có ý kiến, tôi đề nghị bác ấy nên kiêm nhiệm thêm công tác ở ngân hàng, hay kho bạc nhà nước để bác ấy… nhìn đâu cũng thấy tiền, nhưng mà tiền trong kho, trong giao dịch… chứ không phải là tiền "đè dân ra thu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem