Nhói lòng câu đầu tiên các cậu bé Thái thốt lên sau khi thoát khỏi hang sâu 

Phương Đăng Thứ ba, ngày 10/07/2018 15:41 PM (GMT+7)
Câu đầu tiên các cậu bé Thái Lan thốt lên khi vừa được cứu khỏi hang Tham Luang ra ngoài là họ rất nhớ nhà và rất vui khi được ra ngoài, một quan chức bệnh viên Chiang Rai cho biết.
Bình luận 0

img

8 cậu bé đầu tiên rời hang Tham Luang đang được chăm sóc trong bệnh viện.

Business Insider dẫn lời một bác sĩ tại bệnh viện Chiang Rai cho biết, 8 cậu bé vừa được cứu đang ăn uống tốt. Tất cả các cậu bé ban đầu có nền nhiệt độ thân thể thấp khi vừa ra khỏi hang nhưng đang dần trở lại mức bình thường.

Hai cậu bé hiện đang được điều trị nhiễm trùng phổi. Trong khi đó, 4 cậu bé đầu tiên rời khỏi hang đã được gặp bố mẹ thông qua cửa sổ bằng kính.

Các cậu bé chưa được trực tiếp gặp gia đình vì các bác sĩ vẫn đang khám sức khỏe toàn diện cho các em đồng thời theo dõi xem các em có mắc bệnh truyền nhiễm hay không.

Theo các chuyên gia tâm lý, các cậu bé có trạng thái tinh thần tốt. Họ sẽ phải ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần trước khi được về nhà. 

Hiện các nhà chức trách đang nỗ lực để giải thoát năm cậu bé còn lại và huấn luyện viên của họ khỏi hang Tham Luang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem