Nhóm con tin Iran 40 năm mòn mỏi đòi tiền bồi thường, Obama hứa trả nhưng vẫn không thấy tiền đâu

Phương Dung (theo Washington Post) Thứ hai, ngày 27/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
40 năm đã trôi qua sau vụ khủng hoảng con tin Iran (1979-1981) nhưng nhóm người Mỹ bị bắt làm con tin trong 444 ngày tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran ngày đó vẫn chưa nhận được tiền bồi thường mà chính phủ đã cam kết sẽ trả cho họ.
Bình luận 0
Nhóm con tin Iran 40 năm mòn mỏi đòi tiền bồi thường, Obama hứa trả nhưng vẫn không thấy tiền đâu - Ảnh 1.

Một con tin người Mỹ bị những kẻ bắt cóc người Iran trói tay, bịt mắt diễu trước ống kính. Ảnh: Mpi/Getty Images.

Theo Washington Post, trong nhóm con tin ngày đó đã có một số người không thể chờ được tiền bồi thường mà đã qua đời.

Ngày 4/11/1979, hơn 60 nhà ngoại giao và công dân Mỹ đã bị bắt làm con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Một số người nhanh chóng được thả tự do nhưng vẫn còn 52 người bị bắt. Những người này bị giam cầm trong 444 ngày (đến ngày 20/1/1981) mới được thả về nhà.

Mỹ quyết định bồi thường 4,44 triệu USD cho mỗi công dân từng là nạn nhân trong cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979. (Mỗi công dân sẽ nhận được 10.000 USD cho mỗi ngày bị giam giữ).

Cuối năm 2015, một đạo luật do Tổng thống Barack Obama ký đã cam kết sẽ trả đầy đủ tiền bồi thường cho những con tin - những người đã bị giam cầm 444 ngày tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran vào năm 1979.

Nhóm con tin Iran 40 năm mòn mỏi đòi tiền bồi thường, Obama hứa trả nhưng vẫn không thấy tiền đâu - Ảnh 2.

Đám đông sinh viên Iran tụ tập tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran ngày 4/11/1979 và trèo vào bên trong.

Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường này đã không bao giờ được trả cho các con tin hoặc gia đình của họ. Các con tin chỉ nhận được một phần nhỏ từ một quỹ đặc biệt mà các quản trị viên nói rằng hiện đã cạn tiền. Sẽ không có khoản thanh toán nào thêm cho các con tin Iran vào năm 2022.

Bây giờ đã 40 năm kể từ khi được thả, nhóm con tin 52 người sống sót đã giảm xuống còn 35 người, vì một số người đã qua đời, không thể đợi được tiền bồi thường. Hai người đã chết trong tháng này, bao gồm cả cựu quân nhân Mỹ Donald Hohman vào tuần trước.

Hiện nhóm con tin còn lại đang cố gắng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden trả tiền bồi thường cho họ.

David M. Roeder, 82 tuổi, một trong số những con tin Iran - từng là tùy viên quân sự tại đạ i sứ quán Mỹ ở Tehran - đang cầu xin Tổng thống Biden vào cuộc cho biết: “Chúng tôi không còn trẻ nữa".

Dorothea Morefield, có chồng là Richard H. Morefield - từng giữ chức tổng lãnh sự chia sẻ: “Họ đã trải qua địa ngục khi đại sứ quán bị chiếm giữ. Ông ấy đã mất năm 2010, hưởng thọ 81 tuổi. Những gì ông ấy phải chịu đựng là một sự ô nhục. Ông ấy bị mất thị lực ngoại vi ở một mắt do bị ném vào tường. Anh ấy không bao giờ ngủ trọn một đêm nữa. Chúng tôi phải sống với hậu quả từ cuộc khủng hoảng con tin Iran mãi mãi”.

Các con tin Iran còn lại hiện đang lên kế hoạch cho một chiến dịch mới để thúc đẩy Tổng thống Biden giải quyết trường hợp của họ trước khi họ chết hoặc trở nên quá già yếu.

Nhiều người trong số các con tin Iran nói rằng, nỗ lực của họ không chỉ là để nhận được khoản tiền đã được chính phủ hứa trả, mà còn để nhận được sự công nhận từ một quốc gia đã gánh thêm những thảm kịch khác, những nạn nhân khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem