Những "hạt sạn" trong trận đại thắng của U23 Việt Nam

Chủ nhật, ngày 08/12/2013 21:22 PM (GMT+7)
Chiều 8.12, U23 Việt Nam đã ra quân tại bảng A, SEA Games 2013 gặp U23 Brunei trên sân Zeyar Thiri. Sau 90 phút so tài, các học trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc đã thắng lớn nhưng vẫn còn đó những "hạt sạn"...
Bình luận 0

20 phút nhọc nhằn

Trong quá khứ, mỗi khi các đội tuyển Việt Nam gặp Brunei là lúc các cổ động viên (CĐV) chỉ mất thời gian đánh đố nhau đoán xem đội nhà sẽ thắng đậm đến mức nào. Nhưng trên sân Zeyar Thiri chiều qua, trong khoảng 20 phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã không thể hiện được năng lực của một đội bóng cửa trên.

img
Mạnh Dũng (giữa) phải nhận thẻ vàng không đáng trong trận thắng U23 Brunei.

Có cảm giác như sức ép tâm lý khiến U23 Việt Nam nhập cuộc rất căng cứng. Minh chứng điển hình là tình huống ngay đầu trận khi thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Tiến Thành không hiểu ý nhau, chuyền bóng ra ngoài biên một cách vô duyên.

Ngoài ra, còn có nhiều pha xử lý bóng chậm chạp ở tư thế vô cùng thoải mái, trước khi đưa ra đường chuyền đẩy đồng đội vào thế khó. Nói không quá, tính đến trước thời điểm Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỷ số ở phút 22, chẳng ai nhận ra U23 Việt Nam với những đường lên bóng vô cùng bế tắc, vất vả.

Bên kia chiến tuyến, khi còn sung sức, U23 Brunei chơi phòng ngự - phản công khá tốt. Nhưng ở một đội bóng mà chỉ có 2-3 cầu thủ biết chơi bóng thì thật quá khó để tạo nên sự đột biến. Mất sức quá nhiều để kéo cả đội lên, đội trưởng Adi Said – điểm sáng duy nhất của U23 Brunei trên hàng công cũng không chịu nổi nhiệt, “mất tích” hoàn toàn trong nửa sau hiệp 1.

Đi tìm thủ lĩnh

Sau khi đã tìm được bàn mở tỷ số, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều U23 Việt Nam khi đối thủ tỏ ra chán nản thấy rõ. Bàn thắng cứ lần lượt đến với U23 Việt Nam như một điều tất yếu. Những cầu thủ lập công là: Hà Minh Tuấn (phút 25), Văn Thắng (phút 44, 53’), Mạnh Dũng (65’), Hồng Quân (69’, vào thay Hà Minh Tuấn phút 56), Phi Sơn (82’, thay Mạnh Dũng phút 67). Và nếu như thủ môn Sallehuddin không chơi tốt thì có lẽ U23 Brunei đã phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa.

Đương nhiên, nếu chỉ nhìn vào kết quả thắng chung cuộc 7-0 của U23 Việt Nam thì nhiều người có cớ để hài lòng. Nhưng với những ai trực tiếp xem đủ 90 phút trận đấu, thì hẳn còn nhiều điểm mà U23 Việt Nam cần hoàn thiện thêm nếu muốn có kết quả tốt trước U23 Singapore chiều 10.12.

Thực tế, trong trận thắng U23 Brunei, không nhìn thấy bóng dáng thủ lĩnh trên sân của U23 Việt Nam. Văn Quyết chơi thiếu nổi bật kéo theo việc hàng tiền vệ không thể hiện được rõ rệt vai trò của mình như một cầu nối hoàn hảo từ hàng thủ tới hàng công. Không nhìn thấy những pha phối hợp, đập nhả ăn ý ở đoạn ngắn thường thấy ở U23 Việt Nam trong các trận giao hữu trước thềm SEA Games. Phía dưới, hàng thủ cũng chơi có phần chủ quan trong vài tình huống khi đã thắng đậm, buộc thủ môn Bửu Ngọc phải trổ tài cứu thua.

Chưa hết, trong một thế trận đã dẫn trước 2-0 trước đối thủ yếu hơn hẳn, phút 37, không hiểu sao Mạnh Dũng lại vào bóng quyết liệt thái quá với cầu thủ Mazlan của đối phương, đến mức phải nhận thẻ vàng không cần thiết (?!). Phút 88, khi trận đấu đã an bài, Phi Sơn vẫn thích “diễn” bên cánh trái, dễ khiến đối thủ nổi nóng, phạm lỗi ác ý.

Phía trước, ở những trận đấu khó, nếu cứ phải nhận thẻ lãng xẹt (chưa kể tới nguy cơ chấn thương trong tập luyện, thi đấu) hoặc xử lý bóng thiếu hợp lý như vậy, chẳng ai dám chắc U23 Việt Nam có thể bảo toàn lực lượng để tiến sâu?

Chứng kiến các học trò nhập cuộc đầy bế tắc, HLV Hoàng Văn Phúc đã đứng ngồi không yên trên băng ghế huấn luyện. Phải tới khi U23 Việt Nam có bàn thắng thứ 5, ông Phúc mới thở phào nhẹ nhõm vỗ tay tán dương các học trò.
Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Nay Pyi Taw) (Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Nay Pyi Taw))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem