Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine

Minh Nhật (theo INews) Thứ hai, ngày 03/04/2023 17:33 PM (GMT+7)
Từng là điều hành trại hè cho trẻ em, giờ đây Anna mặc áo giáp để tới các ngôi làng tiền tuyến của Ukraine, giúp đỡ và phân phát lương thực, thực phẩm thiết yếu cho những người ở đó.
Bình luận 0

Mặc áo giáp và chất đầy các thùng cứu trợ, Anna chỉ có mười lăm phút để ra vào một số ngôi làng nguy hiểm nhất nơi tiền tuyến Ukraine.

Cô đang bất chấp nguy hiểm làm một công việc mà không nhiều người muốn nhận: Cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho các cộng đồng vẫn đang cố bám trụ ở tuyến đầu trong cuộc xung đột giữa quân đội Nga và Ukraine.

Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine - Ảnh 1.

Anna cung cấp viện trợ và hỏi dân làng cần gì cho lần tới. (Ảnh: Christian Aid/Heritage Ukraine)

Cùng các "bóng hồng" khác của Heritage Ukraine - vốn chuyên tổ chức các trại hè cho trẻ em Ukraine - Anna phối hợp với chính quyền địa phương và quân đội Ukraine để tổ chức các chuyến đi, vượt qua các hố bom và đường mòn lầy lội để đến những ngôi làng hẻo lánh bị tàn phá bởi chiến tranh.

Cô gặp dân làng ở trung tâm thị trấn, phân phát mọi thứ từ thức ăn đến máy sưởi, trước khi hối hả chạy trốn các đợt oanh tạc của quân Nga.

Những nguy cơ thường trực

Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine - Ảnh 2.

Mặc áo giáp, Anna nói chuyện với dân làng ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Christian Aid/Heritage Ukraine)

Những "bóng hồng" trong nhóm như Anna không hề ảo tưởng về những nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Khi nhóm thực hiện một nhiệm vụ vào tháng 1, một máy bay không người lái của Nga đã phát hiện ra những người dân làng đang chen chúc trong một bãi đất trống để chờ hàng cứu trợ. Sau đó, pháo binh Nga đã bắn vào ba phương tiện của nhóm cứu trợ. May mắn, cả nhóm đều trốn thoát "hỏa lực" của Nga mà không hề hấn gì.

Trong khi hàng triệu đàn ông Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến, Anna là một trong số hàng nghìn phụ nữ Ukraine chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng cho các cộng đồng tiền tuyến bị tàn phá bởi xung đột.

Hầu hết không có kinh nghiệm về công việc này trước chiến tranh. Khi xung đột bắt đầu, họ mới chuyển đổi công việc trước đây sang giao hàng tiếp tế.

Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine - Ảnh 3.

Anna mang chăn vào một hội trường làng gần chiến tuyến. (Ảnh: Christian Aid/Heritage Ukraine)

Alyona, sếp của Anna ở Heritage Ukraine chia sẻ, khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, một số nhân viên đã di tản tới phía Tây Ukraine, một số người khác gia nhập quân đội và một người đã thiệt mạng trong trận chiến ở Kherson, trong khi Anna cùng những đồng nghiệp còn lại giúp vận chuyển đồ tiếp tế tới các làng ở tiền tuyến.

"Tháng 3/2022, khi quân Nga đã bị chặn lại ở Mykolaiv, Anna và một số đồng nghiệp đã ở lại trụ sở chính của chúng tôi để giúp vận chuyển đồ tiếp tế mùa đông tới khu vực này. Sau đó, quân Nga bị đẩy lùi sang bên kia sông Dnipro, chúng tôi đã có cơ hội đến nơi cần chúng tôi nhất – nơi không có nước và điện. Trong số nhiều loại thiết bị chúng tôi đã cung cấp có máy phát điện nhỏ, các thùng chứa nước loại lớn, bếp lò đốt củi...”, bà Alyona nhấn mạnh.

Minh chứng cho sự kiên cường của phụ nữ Ukraine

Những gì nhóm cứu trợ của Anna nhìn thấy khi đến các ngôi làng tiền tuyến phần lớn là những người dân phải sống trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ dưới 0 độ C nhưng không có nhiệt, điện hoặc nước – nhiều người đau ốm, bị thương. Thông thường, phần lớn các ngôi nhà bị hư hại một phần, hoặc thậm chí bị phá hủy hoàn toàn.

Theo bà Alyona, Anna và các đồng nghiệp không chỉ giao hàng rồi để mặc người dân tự lắp đặt bởi nhiều người nhận cứu trợ là người già hoặc người tàn tật . Thay vào đó, họ giúp người dân lắp đặt, chẳng hạn bếp lò đốt củi.

"Chúng tôi luôn kiểm tra xem có cơ quan nào khác giúp đỡ người dân hay không, nhưng vì chúng tôi hoạt động quá gần tiền tuyến nên hầu như chỉ có chúng tôi”, bà Alyona nói thêm.

Cho đến nay, nhóm của Anna đã chuyển viện trợ đến 85 ngôi làng tiền tuyến ở Ukraine.

Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine - Ảnh 4.

Một ngôi nhà bị hư hại tại một trong những ngôi làng được nhóm cứu trợ của Anna hỗ trợ. (Ảnh: Christian Aid/Heritage Ukraine)

Lizz Harrison, Giám đốc chương trình Ukraine tại Christian Aid, một tổ chức hỗ trợ và bảo vệ Di sản Ukraine cho biết công việc của những "bóng hồng" như Anna là minh chứng cho sự kiên cường của phụ nữ ở đất nước này.

“Giữa nỗi kinh hoàng của chiến tranh, phụ nữ Ukraine đã không ngần ngại bước tới và đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc điều hành các dự án nhân đạo cùng với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm, khéo léo và kiên cường phi thường của những người phụ nữ can trường này. Nhiều người trong số họ trước đây không có kinh nghiệm về loại công việc họ đang làm nhưng đã học hỏi nhanh chóng và hiện đang đi đầu trong việc tiếp cận những người cần họ nhất", bà Harrison nhấn mạnh.

Đối với Anna, quyết định ở lại Ukraine và giúp đỡ những người dân ở các ngôi làng tuyến đầu rất đơn giản. “Chúng tôi không phải là người tị nạn. Chúng tôi là công dân Ukraine", cô nói.

Những 'bóng hồng' Ukraine vượt làn đạn đưa cứu trợ tới các làng tiền tuyến nguy hiểm nhất ở Ukraine - Ảnh 5.

Một cửa sổ bị vỡ ở một trong những ngôi làng mà nhóm cứu trợ của Anna đã giúp đỡ. (Ảnh: Christian Aid/Heritage Ukraine)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem