Những cảnh dở khóc dở cười khi chị em không “phanh” nổi ham muốn sex

Diệu Linh (Dòng đời) Thứ tư, ngày 27/08/2014 06:30 AM (GMT+7)
Liên tục nghĩ đến chuyện giường chiếu, luôn không thỏa mãn trong chuyện tình dục, nhiều phụ nữ lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Nếu tìm cách thỏa cơn khát thì bị đánh giá là hư hỏng, lăng loàn. Nếu cố chịu đựng thì suy nhược, kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần. 
Bình luận 0

Chị Trần Hồng Hạnh (Hà Nội) vốn là người phụ nữ xinh đẹp, chồng con đề huề. Nhưng không hiểu sao, càng ngày cơ thể chị càng suy nhược, da xanh rớt, mặt mày luôn ủ dột. Người nhà lo lắng, giục chị đi khám bệnh thì chị đều thoái thác, nói mình không có bệnh gì. Sốt ruột, một người bạn kéo chị đi khám Đông y, mua thuốc bổ về để bồi dưỡng.

Vị lương y hỏi các triệu chứng mệt mỏi, chị Hạnh đều lắc đầu. Chỉ khi bắt mạch, vị lương y cười cười bảo: “Bí bách trong người không được giải tỏa đây mà”. Lúc bấy giờ, chị Hạnh mới tỉ tê kể chuyện.

img

 

Ảnh minh họa

Càng “ăn” càng đói

Chị cho biết, mình đã tốt nghiệp  đại học, là cô giáo dạy cấp II, đã lấy chồng được 5 năm nay, có 1 con gái nhỏ 4 tuổi. Chồng chị cũng cùng nghề nhưng là giảng viên Đại học. Hạnh phúc của chị rất viên mãn nếu như sau khi sinh, trong người chị bỗng nhiên như có ngọn lửa kỳ lạ. Trước đây, trong chuyện chăn gối chị đều thụ động, trông chờ vào sự gợi ý của chồng. Mỗi tuần, anh chị cũng giao ban 2-3 lần, đến khi chị mang thai thì tần suất giảm đi. “Khi gần chồng, tôi cũng thấy “được được” thôi, mà tôi thích được anh ấy chiều chuộng, vuốt ve hơn” – chị Hạnh thủ thỉ.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, chị Hạnh bỗng nhiên ham muốn liên tục. “Tôi giống như cái thùng không đáy “ăn” mãi không no vậy. Mỗi lần gần gũi chồng xong tôi đều thấy lơ lửng, không tới đích, bứt rứt, khó chịu nên tôi lại muốn được yêu tiếp. Tôi quên hết cả sự ngại ngùng, e dè trước kia mà chủ động đòi hỏi ” – chị Hạnh phiền muộn.

>>  Làm sao để chồng biết mình muốn “giao ban” mà không bị đánh giá?

Sau một thời gian kiêng cữ, thấy vợ “trở lại lợi hại hơn xưa”, anh Bình – chồng chị Hạnh rất phấn khởi. Tuy nhiên, khi thấy vợ ngày nào cũng “khều”, vừa xong hiệp 1 lại gợi ý hiệp hai thì anh Bình phát hoảng. Không đủ sức đáp ứng được nhu cầu “sùng sục” của vợ, anh Bình đâm ra nghi ngờ, diết dóng vợ “dâm đãng”. Anh cũng thường xuyên ghen tuông, cho người theo dõi vợ vì nghĩ vợ đi ngoại tình nên “học đòi thằng nào”. Giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi cọ.

Ngay cả chị Hạnh cũng không chấp nhận được bản thân mình. Chị cảm thấy mình thật hư hỏng, đáng xấu hổ. Không những thế, chị còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt khi chỉ một hình ảnh gợi cảm, một vài lời trêu đùa ngụ ý về chuyện giường chiếu, chị lại thấy xao động, run rẩy, cơ thể nóng bừng. Cũng có lúc chị phải lén chui vào phòng riêng, thậm chí cả nhà vệ sinh để tìm cách giải tỏa cơn bức bối của mình. Xấu hổ, mệt mỏi vì phải sống trong dằn vặt, căng thẳng, lại phải cố kìm nén khao khát, chị Hạnh ngày càng gầy mòn, suy sụp.

>> Choáng với trào lưu khoe ảnh bạn trai sờ ngực, ân ái nơi công cộng

 GS.TS – bác sĩ Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản (Bộ Y tế) cho biết, ông đã gặp nhiều trường hợp phụ nữ có nhu cầu tình dục rất cao. Nhưng do không kiếm được bạn tình, thậm chí xấu hổ không dám cho ai biết về ham muốn liên tục của mình, nhiều phụ nữ đã tìm cách thỏa mãn… cơn nghiện bằng những chiêu tự sướng khó tin.

Có cụ bà tới 70 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng kín bị chảy máu dữ dội. Các bác sĩ phải “chong đèn” gắp ra hàng trăm mảnh vụn thủy tinh nhỏ. Nguyên nhân chỉ vì cụ có nỗi niềm “khó giải tỏa” cũng chẳng thể ngỏ cùng ai nên đã dùng bóng đèn quả nhót để dằn cơn khát. Lại có người dùng chuối xanh, khoai lang quá tay, khiến “vật lạ” bị gãy và chui sâu vào trong. Do xấu hổ, những chị này đã dùng đủ mọi cách để lấy “tang chứng” ra khiến bộ phận nhạy cảm bị xây xước, chảy máu, lại để lâu đến khi đau đớn quá mới đi bệnh viện dẫn đến viêm nhiễm nghiêm trọng.

NÓNG: Câu chuyện tình kì diệu: Cụ ông 90 tuổi tìm được người vợ cũ đã xa cách 70 năm  

Bệnh chứ không phải khỏe

Phân tích về các cơn nghiện tình dục ở phái nữ, GS Hiếu cho biết, đây là một loại bệnh, gây ra những nỗi khốn khổ cho chị em, kể cả về mặt sinh lý hay tâm lý. Khác với những người có nhu cầu cao về tình dục, người nghiện tình dục sẽ như những “cái thùng không đáy” càng được đáp ứng càng khao khát, ham muốn. Họ cũng không thể cưỡng lại ham muốn càng khó kiềm chế được hành vi. Có người tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu bằng cách cặp bồ, tuy nhiên, kể cả những ông bồ này cũng khó lòng đủ sức đáp ứng được nhu cầu của họ. Do đó, họ phải dùng cả thuốc kích dục cho các đức ông hoặc tìm tới tình một đêm để luôn luôn được đáp ứng.

 Điều này có thể khiến chị em sa vào cuộc sống thác loạn và tình dục không an toàn (không dùng bao cao su). Lại có người cố gắng chống chọi với những cơn khát của mình, tìm cách “tự sướng” với những vật “của nhà trồng được” nên gặp những tai nạn “dở khóc dở cười”, gây tổn thương thực thể và làm chị em xấu hổ “đến chết đi được” nếu như phải đi đến bệnh viện để giải quyết hậu quả.

Tuy nhiên, khi được đáp ứng tình dục, khoái cảm lại nảy sinh nhiều chất “giảm đau” có tác dụng như một liều thuốc hữu hiệu để làm chị em giảm căng thẳng, stress… Điều đó như một vòng lẩn quẩn càng thúc đẩy mong muốn được “quay trở lại” cảm giác đó. Không có thì căng thẳng, có thì thích thú nhưng lại dằn vặt, mệt mỏi, stress…

img Ảnh mang tính minh họa

Không ít người cho rằng, do cuộc sống sung sướng, phụ nữ ngày càng tiếp cận với nhiều luồng văn hóa cởi mở, lối sống nhiều bạn tình nên đã kích thích nhu cầu sinh lý, nảy sinh những ham muốn bệnh hoạn như vậy. Còn theo Lương Y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), bệnh nghiện tình dục trong Đông y gọi là chứng “âm túng”. Đây là một bệnh do chưa thỏa mãn nên sinh ra mỏi mệt, suy nhược cơ thể. Một số người đến khám tại phòng khám của lương y Trung thường không dám nói về nỗi niềm của mình. Họ chỉ xin được kê đơn, bốc thuốc để chữa bệnh “bốc hỏa, đau bụng, ăn ngủ không ngon”. Nhưng khi lương y “bắt mạch” đúng bệnh, họ đều trút tâm sự rằng bản thân cảm thấy rất phiền muộn, xấu hổ về những khát khao của mình.

Hầu hết họ đều cố gắng kìm nén nhu cầu, tuy nhiên lại sinh chứng mất ăn, mất ngủ, đau ngực, đau bụng, lâu dần dẫn đến suy nhược cơ thể, gầy mòn, xanh xao.

Theo bác sĩ Hiếu, một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, thùy amidan ở trong não có nhân điều khiển hành vi tình dục của con người. Khi các nhân này bị rối loạn thì nhu cầu và hành vi cũng thay đổi theo. Ngoài ra, cơ chế rối loạn tình dục còn chịu ảnh hưởng thông qua cơ chế thần kinh nội tiết, các chất dẫn truyền thần kinh….  “Để điều chế bệnh cường dục, có thể sử dụng thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tốc ức chế. Tuy nhiên, việc điều trị cần lâu dài, ngoài ra, bệnh nhân cũng cần được điều trị cả về tâm lý để họ có thể thoát khỏi sự dằn vặt, tự ti và mặc cảm xấu hổ về bản thân” – GS Hiếu cho biết.
“Có thể “cắt cơn” âm túng bằng bài thuốc hạ hỏa. Tuy nhiên, chị em cần đến khám để tùy theo thể trạng, bệnh lý để được lương y kê đơn, bốc thuốc cho đúng. Ngoài ra, thái độ của bạn tình cũng đóng vai trò quyết định trong việc chữa trị bệnh cho chị em. Khi thấy chị em có nhu cầu “đột biến” như vậy, người đàn ông cần có thái độ tôn trọng, thấu hiểu và thông cảm, có cách cư xử nhẹ nhàng, tế nhị. Trong chuyện giường chiếu nếu “năng lực có hạn” thì anh em nên tăng cường kỹ năng “mở bài”, “kết luận” để giúp vợ (bạn gái) tới đích trước mình, giúp họ “phanh” bớt nhu cầu” - Lương y Vũ Quốc Trung. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem