Những chuyện đau lòng khi “sóng thần” Covid-19 tràn qua Ấn Độ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 27/04/2021 21:10 PM (GMT+7)
Một người mẹ được nhìn thấy chở xác con trên một chiếc xe kéo sau khi con trai qua đời, trong bối cảnh hệ thống y tế ở Ấn Độ tê liệt, xe cứu thương, giường bệnh và oxy dự trữ luôn trong tình trạng cạn kiệt.
Bình luận 0

Xe cứu thương làm rơi xác bệnh nhân Covid-19, trên đường đến nơi hỏa táng.

Tính đến ngày 26.4, Ấn Độ ghi nhận 352.991 ca nhiễm Covid-19 và 2.812 ca tử vong, mức cao nhất trong 5 ngày qua. Giá một bình oxy thông thường chỉ khoảng 80 USD nhưng nay đã tăng vọt lên tới 1.300 USD.

Những người nhiễm Covid-19 bị tổn thương phổi nặng nề, cần đến oxy để duy trì sự sống. Một số vì quá căng thẳng, sau khi biết mình nhiễm Covid-19, đã nhảy khỏi tòa nhà để tự sát.

Phóng viên kênh truyền hình Bharat Samachar nhìn thấy một người mẹ chở xác con mình trên một chiếc xe kéo, vì bà không thể gọi được xe cứu thương.

img

Người mẹ tự đem thi thể con trai đã tử vong đến nơi hỏa táng.

Người con tử vong ở Varanasi, bang Uttar Pradesh vì bệnh viện quá tải người nhiễm Covid-19, không còn giường bệnh trống. Tình cảnh tồi tệ đến mức người mẹ phải tự đưa xác con mình đi hỏa thiêu.

Trong một trường hợp khác ở Tây Bengal, một người đàn ông nhảy khỏi mái nhà bệnh viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 22.4.

Kiểm tra camera an ninh, các nhân viên bệnh viện nhìn thấy người đàn ông đập vỡ cửa sổ phòng bệnh, trèo lên mái nhà.

Ở thành phố Bihar, phía đông bắc Ấn Độ, một nhân viên đường sắt chặt đầu vợ mình sau khi biết người vợ dương tính với Covid-19. Người đàn ông sau đó nhảy khỏi tòa chung cư để tự sát.

Một trường hợp thứ khác ở Kerala, phía nam Ấn Độ, một tài xế xe buýt đánh chết một lao động vì không đeo khẩu trang. Đoạn video cho thấy nạn nhân nằm bất động trong vũng máu.

img

Xe cứu thương làm rơi xác bệnh nhân Covid-19.

Trong khi đó, video đăng tải trên mạng xã hội cuối tuần trước, cho thấy cảnh một xe cứu thương làm rơi xác bệnh nhân Covid-19, khi đang trên đường đến nơi hỏa táng.

Một gia đình bị sốc khi biết thi thể người thân bị rơi ra khỏi xe cứu thương. Không rõ xe cứu thương khi đó chở theo bao nhiêu xác bệnh nhân qua đời.

Một số không hề biết tin rằng người thân qua đời ở bệnh viện do tình trạng quá tải. “Chúng tôi không biết người thân qua đời ngày hôm qua. Họ không nói cho chúng tôi biết”, một người tên Prakash Lodhi nói trên tờ India Today.

Trong một trường hợp khác, cảnh sát cáo buộc một người đàn ông bỏ mặc mẹ mình bên đường ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, sau khi bà dương tính với Covid-19.

img

Con trai bỏ mặc người mẹ nhiễm Covid-19 ở bên đường.

Nhà chức trách phát hiện sự việc từ một video quay cảnh người phụ nữ nằm bên đường. Những người địa phương đưa người phụ nữ đến bệnh viện nhưng bà qua đời không lâu sau đó.

Hôm 25.4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hối thúc người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19, nói rằng Ấn Độ đang trải qua “cơn bão” Covid-19 tồi tệ nhất thế giới.

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới với 1,4 tỉ người, đến nay ghi nhận 17,31 triệu ca nhiễm Covid-19 và 195.123 ca tử vong.

Riêng ở thủ đô New Delhi, 1.777 người tử vong trong giai đoạn từ ngày 19.4 – 24.4, tương đương cứ 5 phút có một ca tử vong.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem