Những đêm trắng "vật lộn" với sởi bên hành lang bệnh viện...

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 07:28 AM (GMT+7)
0 giờ ngày 17.4, hành lang bên ngoài khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương la liệt những ông bố bà mẹ đang thức cùng cuộc chiến giành sự sống của những đứa con trong giường bệnh.
Bình luận 0
Gương mặt trĩu nặng lo âu cùng những tiếng thở dài, tiếng nấc nghẹn của những bà mẹ mâu thuẫn với màu sắc sặc sỡ của dãy ghế nhựa vốn dành cho lũ trẻ. Đến sáng 18.4, tại khoa này đã có thêm 2 ca nặng do sởi xin về (không qua khỏi- PV). Đáng lo ngại, 2 ngày 17, 18.4 có thêm 72 ca nhiễm chéo sởi từ các khoa khác của BV chuyển về Khoa Truyền nhiễm (dành riêng điều trị sởi).

Như vậy, các giải pháp ngăn chặn nhiễm chéo trong BV vẫn giúp số ca mắc sởi giảm bớt. Thông tin 112 trẻ tử vong cùng với con số xin về mỗi ngày một tăng lên âu lo cho hàng trăm cha mẹ của những đứa trẻ đang nằm chen chúc trong giường bệnh.

img Một ông bố ôm riết đứa con sốt cao cứ quấy khóc mãi trên giường bệnh.
img Quá nhiều trẻ mắc sởi nhập viện khiến tất cả các phòng bệnh của khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi T.Ư đều quá tải.
img Nhiều phòng bệnh của các khoa khác cũng dành cho điều trị sởi, thậm chí cả phòng của các bác sĩ trưởng, phó khoa.
img Bên ngoài sân, những ông bố, bà mẹ trắng đêm thấp thỏm cùng diễn biến điều trị của con trẻ.
img Những giấc ngủ chập chờn, thảng thốt của những bà, những mẹ bên hành lang bệnh viện.
img Bên trong phòng, những đứa trẻ đang giành giật sự sống cùng đống dây dợ của máy thở.
Xuân Lực - Quý Đoàn- Tuấn Kiệt (Xuân Lực - Quý Đoàn- Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem