Những đóng góp thầm lặng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Phúc Minh Chủ nhật, ngày 04/08/2024 15:16 PM (GMT+7)
10 năm thành lập CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu là thời gian mà những tấm lòng thầm lặng cùng chung tay hướng về biển, đảo.
Bình luận 0

Tại TP.HCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính (trực thuộc Trung ương Đoàn) vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu do bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước làm Chủ nhiệm, ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Phó chủ nhiệm.

Sau 10 năm thành lập, CLB hiện đã tạo ra khối nhân sự nòng cốt, gắn kết mạnh mẽ ý chí người dân trong và ngoài nước. Tính đến 8/2024, tổng cộng đã có 155 đơn vị hội viên tập thể và 5.000 hội viên cá nhân cùng đóng góp phát triển đời sống cho người dân, người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Những đóng góp thầm lặng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"- Ảnh 1.

Đại biểu, hội viên CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu xem triển lãm hành trình 10 năm nối biển và bờ. Ảnh: U.Bùi

Trong 10 năm qua, các hội viên câu lạc bộ, các nhà trường, mạnh thường quân và những tấm lòng yêu biển đảo đã chung tay hỗ trợ, cấp học bổng Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Hỗ trợ sinh viên cho 431 học sinh, sinh viên là con của các lực lượng bảo vệ biên cương, hải đảo và ngư dân với số tiền đầu tư hơn 192 tỷ đồng.

Trong số các dự án, Ươm mầm tương lai là dự án tiêu biểu, nhận được sự tham gia của 18 trường tư thục tại TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và 3 doanh nghiệp.

Các nhà trường và doanh nghiệp đã nhận nuôi dạy học nội trú các em học sinh đến từ các vùng biển đảo từ lớp 6 đến lớp 12, đến nay đã có 262 em là con em cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo và con ngư dân ở các đảo tiền tiêu vào học nội trú, thụ hưởng học bổng dự án với số tiền đầu tư trị giá hơn 182 tỷ đồng.

Về học bổng thường niên, câu lạc bộ đã trao 14.185 suất học bổng trị giá 14 tỷ dành cho học sinh vùng biển đảo.

Công tác hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ và thiết thực, từ chăm lo Tết ấm áp cho cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa đến 81 ngôi nhà chính sách, nhà Đồng Đội, 5 phòng đọc sách cho quân dân huyện Trường Sa, hàng nghìn phần quà cho các cháu học sinh vùng biển đảo…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Phó Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, cho biết khi bà Trương Mỹ Hoa đề nghị quyên góp xây 1 trường học ở Trường Sa Lớn, vì thấy quá ý nghĩa nên ông đã mạnh dạn đứng lên huy động, thiếu bao nhiêu ông sẽ bù.

"Lúc đó tôi cho rằng, xây dựng được trường học, bệnh xá, đầy đủ các thiết chế ở đảo là rất cần thiết, mang ý nghĩa lớn. Không ngờ sự ủng hộ của mọi người quá lớn, vượt cả con số ban đầu cần phải có để xây trường. Vậy là cuối cùng, không phải xây được 1 mà là 2 trường ở quần đảo Trường Sa và xây được thêm 1 trường ở Kiên Giang", ông cho biết.

Những đóng góp thầm lặng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"- Ảnh 3.

Các cá nhân, tổ chức được ghi nhận, khen thưởng vì nhiều đóng góp tiêu biểu cho CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. Ảnh: U.Bùi

Cũng theo ông Hạnh Nguyễn, riêng doanh nghiệp của ông đã tài trợ cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính 22 tỷ đồng. Những chuyến đi thực tế ra tận giàn khoan giúp mọi người cảm nhận hết những sự hy sinh lớn lao của người lính cho Tổ quốc.

"Chúng tôi quyết tâm không để họ đơn phương mà luôn có hậu phương hỗ trợ. Không để câu lạc bộ chỉ mang tính hình thức cổ vũ rồi quên lãng đi, nhiều hoạt động lan tỏa đã được triển khai không chỉ trong nước mà còn khắp năm châu", ông Hạnh nói thêm.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, cho biết sự ra đời của CLB đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trở thành cầu nối chuyển tải những thông điệp của lòng yêu nước và trách nhiệm với biển đảo quê hương.

Bà khẳng định kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 năm qua của CLB và hành trình 10 năm "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" là minh chứng, con số, thước đo, sự thử thách tình yêu và sự tin cậy của các hội viên CLB nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung, câu lạc bộ đã trở thành cầu nối chuyển tải những thông điệp yêu thương từ nơi đất liền đến với biển, đảo.

"Chúng ta có quyền tin rằng tiếp theo bước đường đi tới, CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu với sự đồng hành, chung tay góp sức của mọi người sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn, vững chắc hơn, xuất sắc hơn nhiệm vụ thiêng liêng của mình", bà Hoa bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem