Những khoảnh khắc xúc động trước vành móng ngựa 2014

Thứ sáu, ngày 26/12/2014 14:53 PM (GMT+7)
Tòa hình sự là nơi xét xử tội phạm, nhưng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật, thi thoảng vẫn có những hình ảnh đầy tình người của những thành phần liên quan đến vụ án.
Bình luận 0

Phạm nhân khắc đôi thiên nga cầu hôn bạn gái tại tòa

Lô Thị Phương Xa (22 tuổi) và Trần Diễn Thương (38 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) là người yêu của nhau. Hai người đã câu kết với nhau bán cô gái tên Hoài cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 120 triệu, họ được hưởng lợi 20 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân may mắn trốn thoát về Việt Nam và tố cáo hành vi của những kẻ buôn người.

img

Đôi thiên nga mà Thương làm để cầu hôn bạn gái.

Trong thời gian bị tạm giam, Thương đã làm một đôi thiên nga màu xanh, để trên giá đỡ màu đỏ (làm từ xà phòng) hướng vào nhau, phía dưới có dòng chữ “love you” cùng 2 chiếc kẹo.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 7 tại TAND tỉnh Nghệ An, gặp lại cô bạn gái, Thương mang theo đôi thiên nga đến tặng kèm lời cầu hôn ngay giữa chốn công đường trước sự ngỡ ngàng và xúc động của HĐXX cùng người dự khán.

Bị cáo nằm giường xếp nghe tòa xét xử

Bà Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, ở Bình Thuận) có tranh chấp đàn dê với bà Lê Thị Kim Y. Khuya 28.5.2005, bà Nguyệt cùng một số thanh niên kéo đến chuồng dê bà Y lùa đi 52 con, trị giá gần 120 triệu đồng. Sáng hôm sau gia đình bà Y phát hiện đã báo công an và thu hồi lại được 24 con.

Đây là vụ án làm đau đầu cơ quan tố tụng huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Qua 13 lần xét xử trong vòng 9 năm, TAND huyện Bắc Bình vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp đàn dê. Vụ việc còn phức tạp hơn khi tang chứng vụ án là đàn dê hiện không còn con nào.

img

Bị cáo nằm giường nghe tòa xét xử.

Hồi đầu năm, TAND huyện này tiếp tục đưa vụ “kỳ án trộm dê” ra xét xử sơ thẩm. Lúc này, do bị bệnh nặng nên bà Nguyệt điều trị tại trạm y tế của huyện. Cho rằng bà Nguyệt cố tình trốn tránh nên HĐXX đã cử lực lượng hỗ trợ tư pháp đến tận giường bệnh đưa bị cáo về tòa.

Trước vành móng ngựa, bị cáo nằm mê mệt trên giường xếp nghe HĐXX làm việc. Phiên tòa sau đó tạm hoãn để xác định tình trạng sức khỏe bà Nguyệt. Vài ngày sau đó, phiên tòa xét xử lại và tuyên phạt bà Nguyệt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, sau đó bị cáo này được TAND tỉnh Bình Thuận giảm án còn 15 tháng tù.

Hàng chục bị hại chúc mừng bị cáo được giảm án

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhân viên phòng giao dịch Tân Lợi (thuộc ngân hàng Agribank Đắk Lắk) và cán bộ xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột), Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 22,7 tỷ đồng của nhiều hộ dân.

Sau đó, Hoa trả giá bằng bản án tù chung thân, nhiều người nguyên là cán bộ phòng giao dịch và xã Hòa Thắng cũng ra tòa vì có hành vi giúp sức cho Hoa lừa đảo, trong số đó có bị cáo Bùi Thị Hồng Sen (34 tuổi).

Điều đáng nói là Sen chỉ là nhân viên tập sự tại UBND xã Hòa Thắng, làm theo chỉ đạo của cấp trên và không được chia lợi gì nhưng bị cáo này vẫn bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngay sau phiên tòa, Hoa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhiều bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo này. Ngày 19.9, Tòa Phúc thẩm TAND tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Hoa xuống còn 2 năm tù cho hưởng án treo. Ngay sau phiên tòa, hàng chục bị hại trong vụ án đã đến chúc mừng bị cáo.

Nước mắt người cha đánh chết con gái vì làm mất bao tiêu

Trước khi đi làm rẫy cà phê, Nguyễn Văn Lam (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) nói 2 con là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) và Nguyễn Thị Long (10 tuổi) trông nhà, đến trưa thì đón em là Nguyễn Thị Thúy (5 tuổi) đi học về.

img

Người cha ôm hai con nhỏ khóc trước vành móng ngựa.

Buổi chiều Lam trở về nhà và phát hiện bao tiêu trong bếp đã bị kẻ gian lấy mất. Tức giận, người đàn ông này đã đánh đập 3 đứa con của mình vì tội đi chơi không trông nhà. Sự "dạy bảo" của người cha không ngờ làm cháu Hà tử vong.

Ngày 18.6, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, vợ và hai con nhỏ của Lam liên tục khóc, còn bị cáo mắt cũng đỏ hoe nhìn người thân của mình, thi thoảng lại khóc nấc lên. Sau khi nghị án, HĐXX đã xử phạt Lam 21 năm tù.

Kẻ giết người yêu quỳ giữa tòa xin tha thứ

Lê Thanh Bình (27 tuổi, ngụ TP.HCM) là kẻ nhiều lần vào tù ra tội. Tháng 3.2013, chấp hành xong hình phạt tù, Bình về nhà ở quận Bình Tân và quen biết với chị Giang (25 tuổi). Cả Bình và chị Giang cũng đều trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên nhanh chóng đến với nhau.

Nhưng yêu nhau chỉ hơn 1 tháng, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị Giang đòi chia tay. Bình không chấp nhận và xách dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

img

Bình quỳ xuống xin gia đình nạn nhân tha thứ.

Tại phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 9, Bình liên tục khóc lóc và thừa nhận toàn bộ hành vi. Khi được nói lời sau cùng bị cáo này chợt hướng về phía gia đình nạn nhân, quỳ xuống và xin được tha thứ.

Sau đó, Bình bị tuyên án tử hình, hắn làm kháng cáo xin tha tội chết nhưng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn.

Mẹ tướng cướp Hồ Duy Trúc khóc nức nở khi con bị án tử

Trúc sinh năm 1993 trong một gia đình nghèo ở ngoại ô TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Năm 2012, anh ta cùng Nguyễn Hoàng Phương cùng một số người khác lập ra băng cướp. Sau khi gây ra 2 vụ cướp ở tỉnh Ninh Thuận, băng này bị công an bắt, riêng Trúc và Phương nhanh chân tẩu thoát vào TP.HCM.

Nơi đất khách quê người, Trúc và Phương tiếp tục tụ tập nhiều thanh niên bất hảo thành lập băng cướp mới. Nhóm của Trúc đã gây ra 15 vụ chém người cướp tài sản ở TP.HCM, trong đó có vụ chặt tay cô gái cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ (quận 2) cuối năm 2012 gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. Cũng từ vụ cướp táo tợn này mà Trúc cùng đồng bọn sa lưới pháp luật.

Bị tuyên án tử hình, Trúc làm kháng cáo xin tha chết nhưng ngày 24.3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn, tuyên y án sơ thẩm. Sau phiên tòa, người mẹ già của Trúc đứng thẫn thờ trước phiên tòa òa khóc nức nở và liên tục gọi tên con.

Con ngây thơ nhìn mẹ qua cửa sổ tòa án

Đầu tháng 12, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đưa vụ án hành hạ trẻ em trên địa bàn ra xét xử sơ thẩm. Mọi sự chú ý đổ dồn vào nạn nhân của vụ án, cô bé Kim Ngân mới 4 tuổi nhưng bị mẹ cùng người tình đánh đập dã man.

Tại tòa, Ngân cùng anh trai của mình chơi đùa ngay trước cửa phòng xử, thi thoảng cô bé lại ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ, nơi mẹ đang phải trả giá trước pháp luật, hình ảnh này khiến người dự khán ai cũng xót xa.

img

Mẹ đi tù, con đứng xem qua cửa sổ tòa án.

Trước đó, Ngân bị mẹ là Nguyễn Thị Thùy Trang cùng tình nhân là Đỗ Trọng Minh đánh đập khiến mặt mày sưng tím, chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 20%. Kết thúc phiên xử Trang và Minh lĩnh mức án lần lượt 3 năm và 3 năm 6 tháng tù.

Một vụ án bạo hành trẻ em khác được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào cuối tháng 5. Không may mắn như bé Ngân, nạn nhân trong vụ án này bị bảo mẫu là Hồ Ngọc Nhờ đánh tử vong.

Chồng Nhờ là anh Sơn cùng bé Nam (3 tuổi), con trai của Nhờ cũng có mặt tại tòa. Nhưng theo quy định thì trẻ em dưới 16 tuổi không được tham dự phiên tòa, trừ khi có giấy triệu tập. Vợ chồng Nhờ không làm hôn thú nên không có giấy triệu tập, do đó chỉ có anh Sơn được vào tòa, còn bé Nam đứng thẫn thờ trước cổng tòa án. Trong khi đó, ở phòng xử cách đó chưa đầy 100 m, mẹ của em đang phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem