Những mùa Tết không nghỉ của bác tài Grab: Vì bữa ăn ngon, vì chuyến xe an toàn, tắt app sao đành?

Thứ hai, ngày 08/02/2021 19:55 PM (GMT+7)
Chuẩn bị bước vào năm mới nhưng với chú Mão, chị Út hay chị Diễm - những người vẫn miệt mài công việc xuyên Tết, chạy thêm cuốc xe hay giao thêm món ăn như thêm phần ý nghĩa khi có thể mang lại niềm vui cho người khác.
Bình luận 0

Những chuyến xe đưa đón niềm vui

Đã là cái Tết thứ bảy chú Phạm Văn Mão (TP.HCM), người tài xế công nghệ vẫn miệt mài chạy xe xuyên Tết đón khách. Với các tài xế Grab như chú, những ngày Tết đặc biệt hơn lẽ thường, vì đường phố trở nên vắng vẻ, thông thoáng hơn và ai nấy đều mang một vẻ tươi tắn, niềm nở.

“Đối với chú, những ngày Tết nếu không bận gặp bạn bè, họ hàng thì chú vẫn mở app lên chạy xe như mọi ngày thôi. Vì với chú, chạy xe ngoài đường cũng giống như mình đi chơi vậy, chứ ở nhà không thì cũng buồn.”

img

Chú Mão - đối tác tài xế Grab từ năm 2014, vui vẻ bên những phần quà Tết của Grab

Với những người con xa quê như chị Lê Thị Út, sau 2 mùa Tết miệt mài nhận cuốc, chị cũng quen dần với không khí Tết ở Sài Gòn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dịp Tết dù có thể nghỉ ngơi, chị Út vẫn quyết định “bật app” nhận cuốc, với mong muốn có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Chị chia sẻ: “Tết chị vẫn chạy xe như mọi ngày, mình phải làm thì mới sống được chứ. Dù vậy, Tết chạy xe chị cũng thấy vui hơn hẳn ngày thường, vì khách cũng niềm nở, thoải mái, thỉnh thoảng được họ lì xì mà chị cảm thấy ấm lòng.”

img

Chị Út đón Tết sớm với những phần quà từ chương trình “Cùng Grab chung tay, trao Tết đủ đầy"

Người khác có niềm vui khi ăn Tết ở nhà, còn với chú Mão, chị Út niềm vui mùa Tết của họ là những cuốc xe cùng cuộc gặp gỡ tình cờ với những vị khách dọc đường. Tết đến mang không khí bình yên, lòng người cũng vì thế mà trở nên rộng mở. Đôi ba câu chuyện đầu năm lại vô tình trở thành thứ “gia vị” đặc biệt trên những chuyến xe.

img

Ông Jack Nguyễn - Giám đốc Bộ phận Di chuyển và GrabExpress trao tặng món quà ý nghĩa đến chú Mão

Chú Mão nhớ lại. “Có năm chạy xe gặp ngay đồng hương, cũng vì công việc nên ở lại Sài Gòn, trò chuyện vui quá mà suýt nữa đi quá cả điểm dừng.”

Đôi khi, những khoảnh khắc bắt gặp những màu áo xanh của Grab trên đường, cũng mang lại cảm giác gần gũi, đồng cảm cho những người tài xế công nghệ. Chị Út kể: “Những dịp đầu năm, chạy ngoài đường mà gặp các anh em đồng nghiệp áo xanh, chị vui lắm. Mọi người tụ tập lại với nhau trò chuyện, chúc nhau vài ba câu chúc Tết vậy là đủ sum vầy rồi.”

Năm mới đến, những người tài xế công nghệ như chú Mão, chị Út, ngoài những câu chuyện vui vẻ vốn có trên mỗi chuyến xe, năm nay còn có thêm niềm hạnh phúc từ những món quà được trao gửi từ Grab, như góp thêm ý nghĩa cho ngày xuất hành đầu năm.

“Nhận được quà của Grab chị cảm thấy rất là mừng. Cũng nhờ vậy mà Tết năm nay ấm áp hơn năm ngoái. Đối với chị, Tết vậy là đủ rồi.” Chị Út chia sẻ.

Cần mẫn với từng bữa ăn chất lượng

Tết của những người bán hàng cũng đặc biệt như những người tài xế công nghệ. Chị Diễm - đối tác nhà hàng của Grab, năm nay vẫn quyết định mở cửa xuyên Tết. Trở thành đối tác Grab từ năm 2019, quán của chị Diễm chỉ phục vụ khách mang đi. Nhờ lên app mà đến nay việc kinh doanh của chị đã ổn định hơn. Chị Diễm chia sẻ: “Ban đầu, em chị chạy xe cho Grab, rồi nó thấy nhà hàng trên app nhiều quá, người ta cũng đặt thức ăn nhiều nên xin nghỉ để rủ chị mở quán ăn, vậy là chị lên “app” luôn. Thời gian đầu còn lập cập vì vụng về chưa quen nhưng giờ thì nhịp nhàng cả rồi.”

img

Hạnh phúc từ việc trao tay những bữa ăn ngon đến khách hàng

“Cũng nhờ Grab hỗ trợ quảng cáo này kia, quán chị được nhiều người biết hơn, đơn nhờ vậy mà cũng ngày càng nhiều. Tết chị cũng quyết định bật “app" cho có chuyện này chuyện kia làm cũng vui sẵn giúp bà con đỡ ngán, chứ Tết mà ăn khổ qua, thịt kho trứng không thì ngán chết.”

img

Niềm vui của chị Diễm khi được Grab trao tặng món quà Tết ý nghĩa

Mở hàng xuyên Tết, những người như chị Diễm vẫn có thể đón niềm vui sum vầy, theo một cách đặc biệt hơn. Chị kể rằng Tết năm nay, cả nhà vẫn quây quần bên nhau như mọi năm, chỉ khác là cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho khách, nhìn những đơn hàng tới tấp mà khấp khởi niềm vui. Tết năm nay vừa có việc để cả nhà cùng chung tay, vừa kiếm thêm thu nhập, chị Diễm thấy có thêm động lực để tiếp tục “bật app” đều hơn trong năm mới.

“Quanh năm làm việc chăm chỉ, đều đặn mang những bữa ăn dinh dưỡng đến bà con. Giờ thì lại Grab tặng quà, coi như một năm cũng trọn vẹn. Những món quà như vậy đối với những người kinh doanh tự do như chị thì thật sự rất quý và trân trọng đó em.”

Chú Mão, chị Út hay chị Diễm là ba trong hàng trăm nghìn các đối tác vẫn miệt mài hoạt động để mang đến mùa Tết tiện lợi hơn cho người dùng. Với nhiều người, niềm vui Tết là khi đoàn viên, sum họp nhưng cũng không ít người, niềm vui của họ là mang đến những bữa ăn ngon hay những cuốc xe an toàn cho khách hàng.

Thông qua chương trình “Cùng Grab chung tay, trao Tết đủ đầy", Grab đã trao tặng 20.000 phần quà Tết gồm thực phẩm và nhu yếu phẩm cùng 500 phần quà cho con em của đối tác tài xế có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội. Chương trình là nỗ lực của Grab nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, cùng san sẻ với đối tác sau một năm đầy khó khăn và thách thức.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem