Những ngày… “không đêm”

Thứ hai, ngày 24/02/2014 06:40 AM (GMT+7)
Cả chủ trâu và khán giả đều đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của Hội chọi trâu báo Nông Thôn Ngày Nay – huyện Phúc Thọ 2014. Nhưng có lẽ người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là các ông chủ trâu.
Bình luận 0
Mặc dù là một trong những người rất đam mê trâu chọi và cũng đã trải qua nhiều mùa giải, nhưng không có mùa giải nào giống mùa giải nào, nên ông Phạm Đức Trường (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) vẫn phải trải qua những cung bậc cảm xúc, hồi hộp, lo âu, vui mừng… như mới tham gia lần đầu vậy.

Ông Trường chia sẻ, ông xuất thân từ nhà nông, từ bé đã gắn bó với con trâu, nên với ông nó như người bạn gần gũi. “Đã gần chục ngày nay, đặc biệt là từ hôm đưa trâu xuống huyện Phúc Thọ tranh tài, tôi dường như không ngủ, còn hai đêm qua thì thức trắng và đêm nay cũng thế” – ông Trường tâm sự.

Ông trâu 25 - Ngưu vương tại Hội chọi trâu báo NTNN - Phúc Thọ 2014.
Ông trâu 25 - Ngưu vương tại Hội chọi trâu báo NTNN - Phúc Thọ 2014.

Mặc dù về nhì, nhưng ông Đỗ Hữu Nam, xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội) rất tự hào, bởi ông trâu 17 của ông đã chiến đấu những trận đấu rất đẹp, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. “Mấy đêm trước tôi không sao ngủ được, vì lo chăm sóc cho trâu, vì cứ miên man hồi tưởng lại những pha đánh, miếng đánh của ông trâu mình và đối thủ. Còn đêm nay, chắc tôi cũng sẽ không ngủ được vì những dư âm, xúc cảm quá đẹp của hai ngày qua” – ông Nam tâm sự.

Ông Nam tỏ ra chút luyến tiếc: Ông trâu của tôi không thể chiến thắng trâu số 25 vì vừa trải qua hai trận chiến quá dài, trận thứ nhất 21 phút, trận thứ hai 39 phút, trong khi đó trâu 25 chỉ mất chưa đầy nửa phút cả hai trận.

Mặc dù còn hơn 2 sào ruộng chưa cấy, nhưng ông Nguyễn Văn Toàn ở xã Sen Chiểu (Phúc Thọ) không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào tại Hội chọi trâu báo NTNN - Phúc Thọ 2014. Ông cổ vũ rất “nhiệt”, mỗi khi các ông trâu có miếng đánh hay. Ông Toàn vui vẻ tâm sự: “Tôi rất vui vì ông trâu của xã đã giành giải nhất. Nhưng điều tôi tiếc nhất là các trận đấu của ông trâu 25 quá nhanh nên chưa cống hiến được cho khán giả những miếng đánh hay”.

Ông Nguyễn Ngọc Hoan, chủ nhân của “Ngưu vương” 25 có lẽ là người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất, bởi ông là người lần đầu tiên “chơi” trâu chọi và cho trâu đi chọi. Ông Hoan tâm sự: “Tôi là người may mắn, bởi đã mua được ông trâu 25. Ngay sau khi thắng ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại, một chủ trâu ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã trả tôi 238 triệu đồng, nhưng tôi không bán. Và ông trâu đã không phụ lòng tôi”.
Việt Tùng (Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem